Đúng 7 giờ sáng, dưới chân tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời", đoàn đại biểu cùng hàng nghìn vận động viên, người dân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.
Các đại biểu dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: "Sự hy sinh cao cả của các anh là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối, giữ gìn và phát huy những giá trị thiêng liêng bằng hành động cụ thể trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."
Ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những người đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là nghi thức tôn vinh lá cờ Tổ quốc. Một lá cờ đại có diện tích lên tới 2.166 m2 đã được trải rộng trên quảng trường Khu tưởng niệm. Trong tiếng nhạc hào hùng, hàng nghìn cánh tay cùng nâng cao sắc đỏ sao vàng, tạo nên một hình ảnh choáng ngợp, thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc và khát vọng hòa bình; góp phần thúc đẩy phong rào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".
Ban Tổ chức cùng các vận động viên cùng nhau trải lá cờ đỏ sao vàng, với ý nghĩa kết nối sức mạnh đoàn kết dân tộc mãi trường tồn.
Giữa không gian linh thiêng này, lá cờ tung bay trong gió, lá cờ cũng hiện diện trong trái tim mỗi người.
Lá cờ Tổ quốc rộng 2.166 m2 được trải ra tại quảng trường Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.
Đối với nhiều vận động viên, đây không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là hành trình về nguồn đầy ý nghĩa. Bạn Võ Anh Thư (21 tuổi, trú tại Khánh Hòa) xúc động chia sẻ: "Lần đầu tiên được tham gia lễ thượng cờ tại nơi thiêng liêng này, tôi cảm thấy tự hào và biết ơn sâu sắc những người đã ngã xuống để chúng tôi có được hòa bình hôm nay."
Tuyên bố khai mạc giải đấu, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 không chỉ dừng lại ở các thông số chuyên môn ngặt nghèo của một giải đấu đỉnh cao, mà còn mang sứ mệnh giáo dục lòng yêu nước và quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Khánh Hòa.
Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Lễ thượng cờ "Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc" đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.
Việc tổ chức giải đấu tại "địa chỉ đỏ" Gạc Ma khẳng định sự kết nối hài hòa giữa tinh thần thể thao và truyền thống lịch sử. Qua đó lan tỏa thông điệp về chủ quyền lãnh thổ đến bạn bè quốc tế và hun đúc tinh thần trách nhiệm công dân trong toàn xã hội.
Trong khuôn khổ giải đấu, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và y tế được các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ, quyết tâm mang đến một mùa giải thành công, ấn tượng và đậm chất nhân văn.
Thiên Thanh - Anh Đức