Linh thiêng lễ tri ân đồng đội ở nghĩa trang liệt sĩ xã Đak Đoa

Linh thiêng lễ tri ân đồng đội ở nghĩa trang liệt sĩ xã Đak Đoa
2 giờ trướcBài gốc
Trong không khí trang nghiêm của những ngày tháng Tư lịch sử, Nghĩa trang liệt sĩ xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) trở thành điểm hội tụ của những mái đầu bạc trắng. Những người lính năm xưa từ miền biển Khánh Hòa đã vượt đường xa, tìm về đại ngàn Tây Nguyên để thắp nén tâm hương cho các anh hùng liệt sĩ - những đồng đội đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Ký ức tháng Tư và lời gọi từ đại ngàn
Tháng Tư về trên vùng đất đỏ Tây Nguyên không chỉ mang theo cái nắng hanh hao của mùa khô Gia Lai, mà còn mang cả những ký ức về một thời hoa lửa.Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đak Đoa, nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, không khí chuẩn bị cho buổi lễ tri ân được bắt đầu từ rất sớm, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cấp, các cựu chiến binh (CCB), thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước.
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ.
Với những người lính từ Khánh Hòa, hành trình này không chỉ là một chuyến đi, mà là sự trở về với lời thề sắt son dành cho những người đã nằm lại. Cùng với các lễ cầu siêu, Ban tổ chức và các mạnh thường quân còn tặng 20 phần quà cho các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sưởi ấm lòng những người ở lại bằng sự quan tâm chân thành.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đoàn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban liên lạc CCB quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường K, Trưởng ban tổ chức đã không giấu được sự xúc động, nhấn mạnh: “Hôm nay, trong không khí trang nghiêm, chúng ta tổ chức lễ tri ân để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ là đồng đội của chúng ta; đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm tiếp nối truyền thống yêu nước của các thế hệ đi trước”.
Đông đảo cựu chiến binh, quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường K trên khắp mọi miền Tổ quốc về dự.
Có lẽ, một trong những phần xúc động nhất tại buổi lễ là lời chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Huy - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5 (ông từng là quân tình nguyện trên Mặt trận 579): “Các anh sống hiên ngang, chết nhẹ nhàng vì đại nghĩa, hóa thân vào lòng đất mẹ mà không màng lợi ích riêng tư; giữa người lính được sống với người lính đã hy sinh luôn có một món nợ ân tình khó lòng trả hết”. Và ông cũng trăn trở khi nghĩ về những đồng đội vẫn còn nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm, hài cốt chưa được tìm thấy, hoặc những tấm bia chưa một lần được gọi thành danh.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Huy - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại buổi lễ.
Nhìn lại hành trình 10 năm (1979 - 1989) làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, vị tướng già khẳng định đó là sứ mệnh chính nghĩa và sự sống của những người trở về hôm nay luôn mang theo một phần xương máu của những người đã nằm lại.
Đêm ấm tình đồng đội và hành trình tri ân đầy ý nghĩa
Điểm nhấn nhân văn nhất của chuỗi hoạt động chính là chương trình “Đêm ấm tình đồng đội”. Ban tổ chức đã tái hiện một không gian đậm chất “hành quân” để các CCB được sống lại thời trai trẻ.
Khi bóng tối bao trùm đại ngàn, nghĩa trang lung linh bởi hàng trăm ngọn nến. Trong mâm cơm tối đơn sơ giữa hương trầm phảng phất, những người lính năm xưa ngồi bên nhau, chia sẻ kỷ niệm về một thời nếm mật nằm gai trên khắp các chiến trường. Tiếng hát từ chương trình “Hát cho đồng đội tôi nghe” và “Tiếng hát bên cánh võng” vang lên giữa không gian tĩnh mịch như lời tâm tình dành cho người đã khuất. Tại các ngôi mộ, những nén hương và ngọn nến được các CCB Khánh Hòa cẩn trọng thắp lên, thể hiện lòng tri ân thầm lặng. Đó là khoảnh khắc ranh giới giữa quá khứ và hiện tại bị xóa nhòa, chỉ còn lại tình đồng đội sắt son.
Trong số những mái đầu bạc trắng tìm về Đak Đoa, hình ảnh bác sĩ Nguyễn Văn Xáng (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) - thương binh, Thầy thuốc Nhân dân đến từng ngôi mộ thắp hương đã để lại ấn tượng sâu sắc và xúc động mạnh mẽ trong đoàn công tác khi ông nghẹn ngào chia sẻ: “Các anh nằm lại để chúng tôi được về quê hương… Chúng tôi luôn nhớ các anh bằng tất cả tấm lòng và luôn giữ vững phẩm chất đạo đức để xứng đáng với sự hy sinh của các anh”. Đó không chỉ là lời chia sẻ, mà còn là lời hứa của một người thầy thuốc sẽ tiếp tục chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe đồng đội và gia đình, giữ vững đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Lễ tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Đak Đoa đã khép lại, nhưng dư âm nghĩa tình của những người lính Khánh Hòa vẫn vang vọng giữa đại ngàn Tây Nguyên. Những ngọn nến có thể tắt, nhưng ngọn lửa tinh thần và lòng biết ơn sẽ luôn được thắp sáng, như lời nhắn nhủ của những người lính già trước anh linh các liệt sĩ: “Các đồng đội thanh thản yên nghỉ và hãy luôn độ trì cho quốc thái dân an...”.
MAI VĂN ĐÔNG
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202604/linh-thieng-le-tri-an-dong-doi-o-nghia-trang-liet-si-xa-dak-doa-3a243de/