Những ngày cận Tết, khi nhịp sống hối hả của những phiên chợ cuối năm hòa cùng không khí rộn ràng đón xuân, khu vực đường hoa Nguyễn Văn Trị ven sông Đồng Nai thuộc phường Trấn Biên tỉnh Đồng Nai bỗng trở thành điểm đến sôi động hơn thường lệ. Nổi bật giữa không gian phố phường là linh vật ngựa được thiết kế công phu, đặt trang trọng giữa quảng trường, xung quanh là thảm hoa tươi, cờ phướn và tiểu cảnh xuân rực rỡ sắc màu.
Theo ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin trong ngày 14/2/2026 (27 tháng Chạp), tại các công viên, quảng trường và khu vực trung tâm hành chính tại các xã phường trên địa bàn tỉnh, nhiều cụm tiểu cảnh được thiết kế công phu với hình tượng ngựa trong tư thế phi nước đại, mang ý nghĩa bứt phá và thịnh vượng. Mỗi linh vật mang một phong cách riêng: có chú ngựa phủ sắc vàng tượng trưng cho tài lộc, có mô hình cách điệu hiện đại, cũng có những phiên bản gần gũi, thân thiện dành cho thiếu nhi.
Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về khu vực trưng bày linh vật để tham quan và chụp hình lưu niệm. Nhiều gia đình tranh thủ những ngày nghỉ cuối năm đưa con em đi dạo phố, tận hưởng không khí xuân đang về rất gần.
Tại khu vực đường hoa Nguyễn Văn Trị, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã đổ về vui chơi, chụp ảnh. Các gia đình tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đầu năm bên linh vật biểu trưng cho tinh thần mạnh mẽ và kiên cường. Nhiều bạn trẻ diện áo dài truyền thống, tạo dáng bên mô hình ngựa được trang trí hoa mai, hoa đào rực rỡ.
Linh vật năm nay gây ấn tượng bởi tạo hình mạnh mẽ, khỏe khoắn, thể hiện thần thái uy nghi nhưng vẫn gần gũi. Từng đường nét từ bờm, ánh mắt đến dáng đứng đều được chăm chút tỉ mỉ. Phần thân linh vật được phối màu hài hòa, nổi bật trên nền tiểu cảnh hoa xuân đủ sắc vàng, đỏ, hồng – những gam màu đặc trưng của ngày Tết cổ truyền.
Chị Minh Thư (phường Tam Hiệp) chia sẻ: “Năm nay linh vật ngựa nhìn rất sinh động và đẹp mắt. Cả gia đình tôi ra đây từ sớm để chụp hình, không khí Tết cảm nhận rõ ràng hơn hẳn”.
Theo quan sát của phóng viên, khu vực trưng bày linh vật luôn trong tình trạng nhộn nhịp. Nhiều nhóm bạn trẻ chuẩn bị trang phục áo dài truyền thống, phụ kiện Tết để có những bức ảnh ưng ý. Không khí rộn ràng tiếng cười nói, tiếng máy ảnh, điện thoại chụp hình liên hồi tạo nên bức tranh xuân đầy sức sống.
Linh vật ngựa dáng chồm oai phong nổi bật giữa không gian rực rỡ cờ hoa và sắc đào xuân, trở thành điểm nhấn thu hút người dân dừng chân chiêm ngưỡng, chụp hình trong những ngày cận Tết.
Linh vật ngựa trắng vươn mình mạnh mẽ nổi bật giữa không gian hoa đào khoe sắc, tạo điểm nhấn ấn tượng những ngày xuân về.
Không gian “Xuân gắn kết - Tết an vui”, cùng cụm linh vật ngựa mang ý nghĩa "Mã đáo thành công", thể hiện khát vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.
Gia đình ngựa tại trung tâm hành chính xã Tân Khai.
Linh vật Ngựa mạ vàng nổi bật tại không gian trang trí Xuân ở xã biên giới Lộc Ninh, biểu trưng cho sức mạnh, khát vọng vươn lên và niềm tin vào một năm mới an khang, thịnh vượng.
Theo đại diện ban tổ chức, việc thiết kế linh vật năm nay được chuẩn bị từ sớm, chú trọng yếu tố thẩm mỹ và an toàn, đồng thời tạo không gian mở để người dân dễ dàng tiếp cận, tham quan. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường cũng được tăng cường nhằm phục vụ lượng khách tăng cao dịp Tết.
Linh vật ngựa tại phường Bình Long.
Bạn Bùi Thị Vân Anh (mặc áo phông xanh, ngồi hàng thứ 2 bên trái, 18 tuổi, ngụ xã Lộc Tấn) cho biết, em đã cùng gia đình đến đây từ sáng sớm, chụp những bức hình đẹp nhất để lưu lại. “Năm nay linh vật được thiết kế rất đẹp và có hồn. Nhìn tổng thể rất hài hòa với cảnh trí xung quanh".
Những linh vật ngựa ngộ nghĩnh dễ thương tại đường hoa Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên.
Nguyễn Văn Khánh
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/linh-vat-ngua-xuong-pho-sac-xuan-ron-rang-khap-dong-nai-204260213154056241.htm