Coachella 2025 đã chứng kiến một khoảnh khắc không thể nào quên khi Lisa của BLACKPINK không chỉ làm bùng nổ sân khấu, mà còn tái định nghĩa sức mạnh của các nghệ sĩ solo tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh. Dù chỉ mới xuất hiện trên sân khấu, cái tên "#LISACHELLA" ngay lập tức chiếm lĩnh các bảng xếp hạng xu hướng toàn cầu, khiến mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.
Chỉ trong 18 giờ, hashtag này đã thu hút tới 2,5 triệu lượt đề cập, vượt qua con số kỷ lục của "#BEYCHELLA" (2,2 triệu lượt trong 24 giờ tại Coachella 2018), một thành tích tưởng chừng không thể bị phá vỡ. Và điều đáng kinh ngạc hơn, khi chỉ chưa đầy một ngày, con số này đã đạt 2,7 triệu lượt - một cột mốc lịch sử mới được ghi tên vào những bảng thành tích quan trọng nhất của Coachella.
Beyoncé tại Coachella 2018.
Nhưng không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng, Lisa thực sự đã khiến cả thế giới phải nể phục bởi sức ảnh hưởng kỹ thuật số khổng lồ. Trong vòng 24 giờ, cô thu hút tới 36,26 triệu lượt tương tác và 11,62 triệu lượt đề cập trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Instagram, TikTok, và YouTube. Con số này đã đưa Lisa trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử Coachella, đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong sự nghiệp của cô.
Khắp nơi trên thế giới, người hâm mộ không ngừng chia sẻ video, hình ảnh, reaction và lời khen ngợi hết lời cho màn trình diễn của Lisa. Không ít người gọi đó là "khoảnh khắc lịch sử", "năng lượng không thể bắt chước", và "một chuẩn mực mới cho các màn biểu diễn solo tại Coachella". Cả sân khấu và khán giả đều trở thành một thể thống nhất, vỡ òa trong những giây phút thăng hoa của âm nhạc và sự tỏa sáng tuyệt đối của Lisa.
Màn trình diễn solo tại Sân khấu Sahara là lần đầu tiên Lisa đứng một mình trên sân khấu Coachella, sau những lần biểu diễn cùng BLACKPINK. Và lần này, nữ thần tượng đã khiến người xem không chỉ "chóng mặt" vì tài năng mà còn vì phong cách và cá tính riêng biệt mà cô mang đến. Trong bộ đồ bó sát đen tuyền gợi nhớ đến hình ảnh của một "chiến binh không gian", Lisa đã mở màn với loạt hit đình đám như Thunder, Rockstar, F* Up the World, Chill, Dream và Born Again, tạo nên một tiết mục kéo dài 55 phút không thể rời mắt.
Với mỗi bộ trang phục thay đổi liên tục, từ chiếc áo crop top hình mèo dễ thương cho đến bộ trang phục đỏ rực đầy quyến rũ, Lisa không chỉ thay đổi hình ảnh mà còn khiến không khí buổi diễn thay đổi theo từng tiết tấu. Những động tác nhảy mạnh mẽ, từng bước vũ đạo điêu luyện, và cả những khoảnh khắc táo bạo khi cô nằm xuống sân khấu - tất cả tạo nên một màn biểu diễn mà ai cũng phải trầm trồ.
Và khi không khí sân khấu đạt tới đỉnh điểm, khán giả không ngừng hô vang tên Lisa, thể hiện sự tôn sùng và yêu mến dành cho nữ thần tượng. Tờ "LA Times" đã không ngớt lời khen ngợi, cho rằng Lisa đã "đảo lộn sân khấu Sahara", và gọi màn trình diễn của cô là một cuộc cách mạng âm nhạc, với những bài hát khác biệt và phá vỡ mọi yếu tố điển hình của Kpop.
Bình Nguyên