Theo thông báo ngày 8-5, FIFA lựa chọn ba sân khấu khai mạc riêng cho từng trận mở màn, thay vì một buổi lễ chung như truyền thống. Cách làm này được kỳ vọng sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng của Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời mang đến ba màu sắc văn hóa khác nhau ngay từ những giờ đầu tiên.
Lisa biểu diễn khai mạc World Cup 2026
Ngoài Lisa còn có một số tên tuổi như Katy Perry hay Anitta
Tại Canada, trận khai mạc giữa đội chủ nhà và Bosnia diễn ra ở Toronto ngày 12-6 sẽ có sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Michael Buble hay William Prince. Đây là sân khấu mang đậm bản sắc âm nhạc Bắc Mỹ với sự pha trộn giữa pop, R&B và world music.
Cùng ngày, tâm điểm chú ý sẽ đổ dồn về trận ra quân của tuyển Mỹ gặp Paraguay trên sân SoFi. Katy Perry được chọn là nghệ sĩ chính, nhưng cái tên gây chú ý không kém chính là Lisa. Sự xuất hiện của ngôi sao K-pop bên cạnh các nghệ sĩ như Future, Anitta, Rema và Tyla hứa hẹn tạo nên một trong những sân khấu khai mạc có sức hút lớn nhất lịch sử World Cup.
Việc Lisa góp mặt không chỉ mang ý nghĩa giải trí, mà còn phản ánh rõ xu hướng toàn cầu hóa của bóng đá. Ngôi sao người Thái Lan đang sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ, và sự hiện diện của cô được kỳ vọng sẽ giúp World Cup 2026 tiếp cận sâu hơn với thị trường châu Á.
Trong khi đó, Mexico sẽ tổ chức lễ khai mạc sớm hơn một ngày, 11-6, với trận đấu giữa đội chủ nhà và Nam Phi tại sân Azteca. Chương trình tại đây quy tụ nhiều nghệ sĩ Latin như Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Tyla... tạo nên không khí lễ hội đặc trưng của khu vực Trung Mỹ.
Theo kế hoạch, mỗi lễ khai mạc sẽ bắt đầu trước giờ bóng lăn khoảng 90 phút. Thời lượng chương trình tại Mexico dài khoảng 16 phút 30 giây, trong khi các sân khấu tại Mỹ và Canada kéo dài khoảng 13 phút.
Động thái tổ chức ba lễ khai mạc riêng biệt được xem là bước đi chưa từng có trong lịch sử World Cup. Không chỉ nâng tầm quy mô sự kiện, FIFA còn biến ngày hội bóng đá thành một chuỗi lễ hội văn hóa - giải trí toàn cầu.
Lê Vinh