Sáng 12/4 (giờ Việt Nam), mạng xã hội gần như bùng nổ cảm xúc khi Lisa chính thức tái xuất sân khấu quốc tế với màn trình diễn đỉnh cao tại lễ hội âm nhạc đình đám Coachella 2025. Tại sân khấu Sahara - một trong những "đấu trường" khét tiếng nhất lễ hội, nữ thần tượng nhà BLACKPINK đã khiến hàng chục nghìn khán giả không thể rời mắt với loạt hit solo "cực cháy" và phong thái trình diễn đầy cuốn hút và bản lĩnh quốc tế.
Lisa một lần nữa khẳng định đẳng cấp "sân chơi toàn cầu", khi từng bước nhảy, từng ánh nhìn đều khiến người xem cả trực tiếp lẫn trực tuyến đều "đứng ngồi không yên". Vũ đạo bốc lửa, thần thái quyến rũ và năng lượng bùng nổ đã tạo nên một tiết mục khiến khán giả phải nổi da gà. Đây không chỉ là một màn biểu diễn, mà là một tuyên ngôn về tài năng, cá tính và đẳng cấp của Lisa trên sân khấu thế giới. Tuy nhiên, bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Ngay trong khi phần trình diễn của Lisa đang diễn ra, cộng đồng người hâm mộ tiếp tục "vỡ òa" khi phát hiện Rosé - người bạn thân cùng nhóm đã âm thầm có mặt tại lễ hội để cổ vũ. Không cần sân khấu, Rosé vẫn tỏa sáng với thần thái nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất: outfit năng động, gương mặt tươi tắn không cầu kỳ son phấn, mà vẫn đủ để "chiếm spotlight" giữa rừng khán giả.
Đặc biệt, trên tay Rosé là một bó hoa - được cho là món quà dành tặng Lisa sau màn trình diễn bùng nổ. Một hành động nhỏ, nhưng lại chứa đựng cả tấm lòng. Ngay lập tức, hình ảnh này lan truyền với tốc độ chóng mặt, và khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.
Không ít người cũng nhớ lại rằng Rosé từng có mặt trong concert solo của Jennie, với một bó hoa tương tự. Dù lịch trình cá nhân vô cùng bận rộn, cô vẫn luôn âm thầm dõi theo, ủng hộ các thành viên trong nhóm. Tình bạn BLACKPINK - không phô trương, không ồn ào mà bền chặt, chân thành và sâu sắc.
Chính những khoảnh khắc giản dị mà đầy yêu thương ấy đã góp phần khiến BLACKPINK không chỉ là nhóm nhạc - mà là một biểu tượng cảm xúc, một gia đình trong lòng hàng triệu fan khắp thế giới.
Rosé và Coachella - Một hành trình mang tên "huyền thoại"
Coachella từ lâu đã được xem là "thánh địa" âm nhạc - nơi quy tụ những nghệ sĩ đình đám và là nơi đánh dấu cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của nhiều ngôi sao. Với Rosé, nơi đây không chỉ là sân khấu, mà là một mảnh ký ức rực rỡ của tuổi trẻ nghệ thuật.
Năm 2019, BLACKPINK làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên biểu diễn tại Coachella. Rosé khi ấy, với mái tóc vàng óng ánh, ánh mắt cháy bỏng và những cú hất tóc đi vào huyền thoại đã khiến hàng triệu trái tim toàn cầu xao xuyến. Các fancam thời điểm đó chạm mốc hàng chục triệu lượt xem. Người hâm mộ gọi cô là "con gái thần gió", vì cách nữ ca sĩ khuấy đảo sân khấu bằng sự tự do, cuốn hút đến mê hoặc.
Năm 2023, Rosé cùng BLACKPINK trở lại Coachella - lần này trong vai trò nghệ sĩ chính (headliner). Từ một cô gái trẻ theo đuổi giấc mơ, Rosé giờ đây đã là biểu tượng âm nhạc của thế hệ mới. Dù có khoảnh khắc nhỏ quên lời trong phần trình diễn Lovesick Girls do quá xúc động, Rosé vẫn khéo léo vượt qua và chinh phục người xem bằng bản lĩnh sân khấu và cảm xúc chân thật.
Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, Rosé nghẹn ngào chia sẻ rằng: "Coachella là một trong những kỷ niệm đẹp nhất đời tôi. Tôi sẽ kể lại cho con cháu nghe khi mình già đi…". Đủ để thấy, nơi đây đã để lại dấu ấn sâu đậm đến nhường nào. Từ một cô gái mang trong tim giấc mơ âm nhạc, Rosé đã vươn mình trở thành một ngôi sao toàn cầu với tài năng, lòng kiên định và một trái tim đầy yêu thương. Và trong mắt người hâm mộ, Rosé và Coachella không đơn thuần là một phần sự nghiệp, mà là sự kết hợp giữa nghệ thuật, cảm xúc và những khoảnh khắc không thể nào quên.
Bình Nguyên