Chỉ trong vòng 4 ngày, Câu lạc bộ Liverpool đã đánh rơi mất 2 mục tiêu quan trọng của mùa giải, đó là bị loại khỏi Champions League và để thua Newcastle trong trận chung kết Cúp Liên đoàn. Dù vẫn còn đó chức vô địch Ngoại hạng Anh cũng quan trọng không kém, nhưng có lẽ họ đang phải trả giá cho việc không đầu tư cho chiều sâu đội hình.
Sau khi đến với Liverpool, có lẽ không ít người cảm thấy khó hiểu đối với việc tân Huấn luyện viên Arne Slot đã luôn nói không với việc bổ sung chiều sâu đội hình, dù cho đội hình của họ cũng không phải là quá dày để có thể thi đấu tốt trên các mặt trận. Theo lý giải của Huấn luyện viên Arne Slot thì ông cần tập trung làm tốt với những gì đang có, rồi mới nghĩ đến việc mở rộng ra thêm.
Arne Slot có lẽ chỉ hướng tới mục tiêu Ngoại hạng Anh là chính.
Và trên thực tế ông không phải không có lý của mình khi là một người mới, việc để các cầu thủ hiểu rõ triết lý bóng đá của mình, việc nắm rõ ưu nhược của những cầu thủ hiện có… chắc chắn đều là những vấn đề cực kỳ quan trọng mà ông cần giải quyết. Rồi khi Liverpool vận hành suôn sẻ, thậm chí rất tốt ngay trong mùa giải đầu tiên mà Arne Slot đến với câu lạc bộ này, người hâm mộ đã mơ mộng tới những cú ăn hai ăn ba, thì vấn đề bổ sung lực lượng cũng không được đặt quá nặng nữa, mà người ta chỉ tập trung vào kết quả của mùa giải này là chính.
Có lẽ sự thông thuận của Liverpool ở đấu trường Ngoại hạng Anh đã khiến họ có phần chủ quan, khi thầy trò Huấn luyện viên Arne Slot liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách ngày càng xa hơn đối với đội xếp thứ 2, thậm chí gần như với tới chiếc cúp vô địch mùa giải này trong tay. Nhưng nếu chỉ vậy mà cho rằng Liverpool thực sự mạnh ở mùa giải này để có thể hướng tới những cú ăn hai ăn ba thì có lẽ đây là điều sai lầm.
Nói sai lầm là bởi nếu so sánh Liverpool ở mùa giải này với Manchester City ở những mùa giải trước, hoặc thậm chí với chính Liverpool lên ngôi vô địch vào mùa giải 2019-2020, thì thành tích 21 trận thắng, 7 trận hòa và 1 trận thua sau 29 vòng đấu vẫn chưa phải là một thành tích thực sự xuất sắc. Đặc biệt trong hoàn cảnh có rất nhiều câu lạc bộ mạnh của Ngoại hạng Anh đang sa sút rất nhiều ở mùa giải này, chẳng hạn như Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham…, thậm chí có những câu lạc bộ còn đang nằm ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Chỉ có mỗi Arsenal là còn bám đuổi được một đoạn thời gian, nhưng thành tích 16 trận thắng 10 trận hòa và 3 trận thua đã cho thấy phong độ của các Pháo thủ ở mùa giải này cũng không tốt là mấy.
Sức mạnh của Liverpool sẽ phải được xem xét ở những trận chung kết không cho phép có sai lầm, những trận đấu với những câu lạc bộ hàng đầu tại Champions League đầy sự khắc nghiệt. Và họ đều không vượt qua được những bài test ấy. Chỉ trong vòng 4 ngày, thầy trò Huấn luyện viên Arne Slot hết bị Paris Saint-Germain loại khỏi Champions League ở vòng 1/8, cho đến bị Newcastle hạ gục trong trận chung kết Cúp Liên đoàn.
Điểm chung của những trận đấu này là Liverpool đều thi đấu một cách nặng nề đến khó hiểu. Các học trò của Huấn luyện viên Arne Slot không còn khả năng gây sức ép ở khu vực giữa sân cực tốt như thường thấy, cũng không còn những đường lên bóng tốc độ nơi hai biên, thậm chí là những bài bóng chết sắc bén thường thấy cũng không thấy diễn ra…, thay vào đó là nặng nề, mệt mỏi đến lạ kỳ.
Liverpool có thể chiến thắng Paris Saint-Germain với tỷ số tối thiểu ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, nhưng nên nhớ đó là trận đấu mà thần may mắn đã đứng về phía họ khi Paris Saint-Germain đã nắm tới 71% thời lượng bóng, tung ra tới 27 lần dứt điểm so với vỏn vẹn 2 lần của Liverpool. Nhưng không phải lúc nào người ta cũng có thể dựa vào thần may mắn, và việc Liverpool bị Paris Saint-Germain loại ở trận lượt về là điều… hết sức bình thường khi họ không thể cải thiện phong độ thi đấu tốt hơn.
Khả năng thi đấu… vô hồn vẫn tiếp tục được các học trò của Huấn luyện viên Arne Slot thể hiện trong trận chung kết Cúp Liên đoàn. Dù kiểm soát được 66% thời lượng bóng, nhưng họ gần như không xuyên phá được hệ thống phòng ngự của Newcastle, chỉ có thể tung ra 7 lần dứt điểm so với 17 lần dứt điểm của thầy trò Huấn luyện viên Eddie Howe, thậm chí tới phút 90+4 mới có được bàn gỡ danh dự của Federico Chiesa, một cầu thủ chẳng mấy khi được cho ra sân thi đấu.
Trong các trận đấu, ra sân vẫn là bộ khung Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Luis Diaz, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Andrew Robertson… Không khó để thấy đầy là bộ khung mà Arne Slot đã dùng suốt từ đầu mùa giải tới giờ mà chẳng mấy khi có sự xoay tua đội hình, trừ khi gặp phải chấn thương hoặc những trận đấu thuộc hàng… vô thưởng vô phạt thì mới có thể được nghỉ ngơi.
Rõ ràng với tần suất ra sân cày ải liên tục như vậy, thì đến thời điểm cuối mùa giải, đặc biệt là ở những trận đấu nối dài liên tục mà không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, những cầu thủ thuộc đội hình chính mệt mỏi xuống phong độ là điều hết sức bình thường. Và một khi họ không có đội hình đủ chiều sâu để xoay tua cầu thủ, những trận đấu hụt hơi như vậy chắc chắn sẽ xảy ra.
Nhưng có lẽ đối với Huấn luyện viên Arne Slot thì ông hoàn toàn chấp nhận kết quả này. Đối với một tân huấn luyện viên như Arne Slot, thành quả vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong mùa giải đầu tiên nắm câu lạc bộ có lẽ đã là quá đủ, thậm chí vượt mong đợi. Thậm chí việc hiện tại Liverpool có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho đấu trường Ngoại hạng Anh mới là điều ông hướng tới, còn những mục tiêu khác, những vấn đề khác đều có thể đợi tới kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới để giải quyết.
CAO DUY