Liverpool đè bẹp Tottenham 4-0 để vào chung kết Cúp Liên đoàn

Liverpool đè bẹp Tottenham 4-0 để vào chung kết Cúp Liên đoàn
7 giờ trướcBài gốc
Liverpool đánh bại Tottenham 4-0 ở trận bán kết để vào chung kết Cúp Liên đoàn.
Tottenham đã gây sốc khi dẫn trước 1-0 ở lượt đi, nhưng một màn trình diễn bùng nổ của đội chủ sân Anfield đã lật ngược thế trận. Cody Gakpo ghi bàn trong hiệp 1, trước khi Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai và Virgil van Dijk ghi bàn ở hiệp 2 của trận bán kết lượt về một chiều. Ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1, Liverpool sẽ đấu với Newcastle trong trận chung kết tại sân Wembley vào ngày 16-3 để có cơ hội giữ lại chiếc cúp mà họ đã giành được vào năm ngoái. “Chúng tôi đã vào chung kết, nhưng vẫn còn nhiều điều phải làm”, tiền đạo Cody Gakpo cho biết. “Chúng tôi phải giữ bình tĩnh và tập trung để đạt được nhiều nhất có thể”.
Pha dứt điểm bằng chân phải của Gakpo đã san bằng tỷ số chung cuộc ở phút 34, và Liverpool đã hoàn toàn kiểm soát thế trận sau giờ nghỉ. Salah sút phạt đền vào góc cao ở phút thứ 51 sau khi Darwin Nunez bị thủ môn Antonin Kinsky của Spurs phạm lỗi trong vòng cấm, tiếp đó Szoboszlai đã kết thúc một đợt tấn công khéo léo của Liverpool bằng một cú sút thấp ở phút 75. Sau đó 5 phút, Van Dijk đánh đầu ghi bàn thắng thứ 4 cho Liverpool.
Cúp Liên đoàn là danh hiệu cuối cùng của cựu HLV Jurgen Klopp trong triều đại đầy danh hiệu tại Liverpool, với chiến thắng trước Chelsea trong trận chung kết năm ngoái. Khi đó, cũng như bây giờ, CLB vùng Merseyside đã cạnh tranh cho “cú ăn 4”, nhưng cuối cùng chỉ giành được một danh hiệu. Tuy nhiên, hiện người kế nhiệm ông Arne Slot có vẻ như sẽ giành được nhiều danh hiệu hơn. Liverpool đang đứng đầu Premier League với cách biệt 6 điểm, vào vòng 16 đội Champions League và cả FA Cup. “Không bình thường khi lọt vào trận chung kết, chúng ta nên luôn nhận thức được điều đó”, Arne Slot nói.
HLV Arne Slot có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên trước Newcastle tại Wembley vào ngày 16-3.
Trong khi đó, một thất bại toàn diện của Tottenham có thể sẽ dẫn đến nhiều suy đoán hơn về tương lai của HLV Ange Postecoglou - khi đội của ông đang vật lộn ở vị trí thứ 14 tại Premier League, và chỉ giành được 4 chiến thắng trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Theo nhà cung cấp số liệu thống kê Opta, đây là lần đầu tiên dưới thời Postecoglou, Spurs không có cú sút trúng đích nào trong một trận đấu.
“Một đêm khó khăn. Công lao thuộc về Liverpool, họ chơi quá tốt so với chúng tôi đêm nay. Chúng tôi không thực sự kiểm soát được trận đấu, có hay không có bóng, để họ kiểm soát khá sớm”, Postecoglou nói với ITV. “Chúng tôi không thực sự chơi theo khả năng và thế mạnh của mình ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ hơi né tránh thử thách một chút. Chúng tôi đã không bắt đầu trận đấu tốt, chúng tôi quá thụ động và để Liverpool bắt nhịp. Và khi họ làm như vậy, đặc biệt là trên sân nhà, họ rất khó bị ngăn cản”.
Cúp Liên đoàn giống như một đường sống cho nhà cầm quân người Australia, nhưng giờ cơ hội để Spurs nâng cao chiếc cúp đầu tiên kể từ năm 2008 đã không còn nữa. Postecoglou cho biết thêm: “Chúng tôi đã từ bỏ một cơ hội tốt vào đêm nay. Chúng tôi đã ở một vị trí tốt để vào chung kết. Không ai cần phải chọn tôi, tôi chỉ cần chọn các cầu thủ”.
VIỆT TÙNG
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/liverpool-de-bep-tottenham-4-0-de-vao-chung-ket-cup-lien-doan-post780855.html