Liverpool lại mơ về 'cú ăn 4'

Liverpool lại mơ về 'cú ăn 4'
4 giờ trướcBài gốc
Liệu Liverpool có trở thành đội đầu tiên giành “cú ăn 4” trong lịch sử bóng đá Anh.
Lội ngược dòng để vào chung kết
Sau chiến thắng có phần bất ngờ 1-0 ở trận lượt đi, Tottenham bước vào trận bán kết lượt về tại Anfield với tâm lý tử thủ nhằm bảo toàn lợi thế mong manh. Các học trò của HLV Postecoglou đã dựng “chiếc xe buýt 2 tầng” để bảo vệ khung thành của thủ môn Kinsky. Nhưng mọi nỗ lực phòng ngự của họ trở nên vô nghĩa trước sức tấn công như vũ bão của Liverpool.
The Kop cầm bóng đến 64%, tung 26 cú sút, 10 trong số đó đi trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội chủ nhà lên đến 3.82 và có được 4 bàn thắng. Ở chiều ngược lại, Spurs chỉ biết gồng mình chống đỡ mà không có một pha sút bóng trúng khung thành đối phương trong cả trận đấu.
Trước sức ép liên tục từ Liverpool, điều gì đến cũng phải đến. Phút 34, Cody Gakpo nhận đường chuyền như đặt của Salah để ghi bàn giúp Liverpool vượt lên dẫn trước, đồng thời cân bằng tỷ số sau 2 lượt trận. Nếu may mắn hơn, tỷ số đã là 2-0 cho Liverpool sau hiệp một, nếu cú sút ở phút 44 của Salah không đi trúng xà.
Sang hiệp 2, Liverpool tăng tốc và nhấn chìm Tottenham bằng 3 bàn thắng. Phút 51, Darwin Nunez kiếm được quả phạt 11m để Salah nhân đôi cách biệt và khiến Tottenham mất phương hướng. Phút 74, các cầu thủ Liverpool thoải mái đan bóng ở trung lộ, trước khi có bàn thắng thứ 3 sau cú dứt điểm lạnh lùng của Dominik Szoboszlai. 10 phút trước khi hết giờ, đến lượt Virgil van Dijk tỏa sáng, ấn định thắng lợi 4-0 cho đội nhà.
Vượt qua “chiếc xe buýt 2 tầng” trước khung thành của thủ môn Kinsky, Liverpool bắt đầu mơ về chiếc xe buýt mui trần trong lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch vào cuối mùa khi họ giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Trong khi Tottenham vẫn chưa thể giải cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài từ năm 2008.
“Ăn 4”, tại sao không?
Với việc giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh, Liverpool có quyền mơ về “cúp ăn 4” đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh. Bởi ngoài việc có cơ hội lớn vô địch Cúp Liên đoàn, ở các đấu trường khác, họ đều được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.
Tại Giải Ngoại hạng Anh, Liverpool đang dẫn đầu bảng với 56 điểm, nhiều hơn đội xếp sau Arsenal 6 điểm trong khi vẫn còn một trận chưa đấu. Còn ở Champions League, Liverpool đã giành quyền vào chơi vòng 1/16. Trong khi tại FA Cup, khả năng đi tiếp của The Kop rộng mở khi gặp Plymouth đang xếp cuối Giải hạng Nhất.
Tất nhiên, để đạt được mục tiêu trên không dễ, bởi Liverpool phải căng sức chiến đấu ở nhiều giải với tính chất của mọi trận đều như chung kết, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến giấc mơ “ăn 4” của họ bị phá vỡ. Nên nhớ, dưới thời HLV Jurgen Klopp, Liverpool cũng nhiều lần đứng trước cơ hội tạo ra kỷ lục “ăn 4” vào tháng 3, nhưng đều thất bại vào cuối mùa. Hay một đội bóng mạnh, thống trị bóng đá Anh trong nhiều năm qua là Man City của HLV Pep Guardiola cũng chỉ chạm tay đến 3 chức vô địch trong cùng một mùa giải. Vì vậy, dù đang có cơ hội lớn nhưng Liverpool cũng không nên quá chú trọng vào kỷ lục này, mà hãy giữ vững tinh thần cho mỗi trận đấu sắp tới, cố gắng tiến từng bước thật vững chắc.
Cúp Liên đoàn Anh là danh hiệu cuối cùng của HLV Jurgen Klopp tại Liverpool. Và biết đâu danh hiệu này sẽ giúp HLV Arne Slot mở ra một triều đại huy hoàng và bội thu danh hiệu cho đội chủ sân Anfield.
Trần Duy
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/the-thao/202502/liverpool-lai-mo-ve-cu-an-4-d075219/