Liverpool 'quyết đòi công lý' sau trận thua Man City

Liverpool 'quyết đòi công lý' sau trận thua Man City
3 giờ trướcBài gốc
Liverpool đang quyết tâm đòi lại “công lý” sau thảm bại trước Man City trên sân Etihad trong khuôn khổ vòng 11 Ngoại hạng Anh.
Trong khiếu nại, nhà đương kim vô địch cho rằng trọng tài điều khiển trận đấu đã sai lầm nghiêm trọng khi tước bàn thắng của Virgil van Dijk.
Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 37, khi trung vệ Van Dijk bật cao đánh đầu chéo góc tung lưới thủ thành Gianluigi Donnarumma, sau quả phạt góc của Mohamed Salah.
Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 37, khi trung vệ Hà Lan đánh đầu vào lưới Man City từ phạt góc.
Trọng tài ban đầu công nhận bàn thắng nhưng rồi ‘bẻ còi’ khi VAR can thiệp xác định đồng đội Andy Robertson ở thế việt vị, song không cản tầm nhìn của thủ môn Gianluigi Donnarumma.
Van Dijk ‘thách thức’ trọng tài khi bị từ chối công nhận bàn thắng.
Bản thân trung vệ Hà Lan đã ăn mừng cuồng nhiệt vì tưởng mình đã gỡ hòa 1-1 cho Liverpool. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng tắt lịm khi VAR can thiệp.
Sau vài phút xem lại, trọng tài chính quyết định không công nhận bàn thắng vì cho rằng người đồng đội Andy Robertson đứng ở vị trí việt vị và đã cản trở tầm nhìn của thủ môn Man City.
Liverpool lập luận rằng Robertson không hề chạm bóng và thậm chí còn chủ động cúi người tránh đường đi của bóng. Vì thế, đội bóng vùng Merseyside cho rằng Donnarumma không bị ảnh hưởng trong pha bóng này và việc khước từ bàn thắng là “một quyết định chủ quan, thiếu căn cứ rõ ràng”.
Tờ SunSport cho hay Liverpool hiện đã gửi đơn chính thức lên Ban trọng tài Anh (PGMOL) do cựu trọng tài Howard Webb đứng đầu. Họ yêu cầu PGMOL làm rõ điều khoản cụ thể của Luật 11 – quy định về việt vị – được áp dụng trong tình huống của Van Dijk.
Theo luật, cầu thủ ở vị trí việt vị chỉ bị phạt nếu “tham gia trực tiếp vào pha bóng, cản trở đối phương chơi bóng, hoặc có hành động ảnh hưởng rõ ràng đến khả năng xử lý của đối thủ”. Liverpool khẳng định Robertson không phạm phải bất kỳ tiêu chí nào trong số này.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Arne Slot thừa nhận rằng Man City xứng đáng chiến thắng nhưng cũng bức xúc với quyết định của trọng tài.
“Nếu bàn thắng của Van Dijk được công nhận, cục diện trận đấu có thể đã rẽ sang hướng khác”, ông nói.
Trong khi đó, Van Dijk khẳng định bàn thắng của minh hoàn toàn hợp lệ bởi Robertson không che khuất tầm nhìn của thủ thành Donnarumma. “Tiếc rằng tôi không phải người ra quyết định – đó là việc của trọng tài và VAR”, anh mỉa mai.
Thất bại 0-3 khiến Liverpool rơi xuống vị trí thứ 8 Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng Arsenal tới 8 điểm. Đây cũng là khởi đầu tệ nhất của một nhà đương kim vô địch sau 11 vòng kể từ Leicester mùa 2016-2017.
Dù vậy, Van Dijk vẫn tỏ ra lạc quan: “Không có ích gì khi nhìn vào bảng điểm lúc này. Mùa giải được quyết định vào tháng 3 hoặc 4. Chúng tôi cần kiên nhẫn, tiếp tục làm việc và chờ cơ hội”.
Như Yên
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/liverpool-quyet-doi-cong-ly-sau-tran-thua-man-city-post756197.html