Liverpool thua Brentford 2-3 ở vòng 9 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) trong trận cầu bị phủ bóng bởi một quả phạt đền gây tranh cãi. Sau khi VAR can thiệp, trọng tài xác định pha va chạm giữa Virgil van Dijk và Dango Outtara dẫn đến 11 m khi đội chủ nhà đang dẫn 2-1. Van Dijk bức xúc vì cho rằng cách giải thích và điểm đặt bóng không thống nhất.
Virgil Van Dijk bức xúc với trọng tài ở trận thua Brentford.
Diễn biến và bước ngoặt VAR
Trong thế trận căng thẳng, Brentford vượt lên dẫn 2-1 trước khi tình huống then chốt xảy ra. Van Dijk va chạm với Dango Outtara ở sát vạch 16m50. Tình huống không rõ ràng khiến trận đấu phải chờ VAR khá lâu trước khi trọng tài ra quyết định phạt đền cho Brentford, từ đó mở ra chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà.
Chia sẻ sau trận trên Sky Sports, Van Dijk nói: "Trọng tài nói bóng nằm trên vạch vôi, và sau đó ông ấy lại cho đá phạt đền cách vòng cấm hai mét. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, họ lại ghi bàn, và rõ ràng là điều đó không hay chút nào".
Góc chiến thuật: Liverpool không nắm bắt đúng "điểm mạnh đối thủ"
Không đi sâu vào chi tiết chuyên môn, Van Dijk thừa nhận Liverpool biết "điểm mạnh của Brentford và những gì đội bóng này sẽ cố gắng làm", nhưng đội không "nắm bắt chính xác chất lượng mà họ đang có". Việc để trận đấu xoay quanh các khoảnh khắc cố định và tranh chấp quyết định đã khiến Liverpool trả giá, đặc biệt khi bàn thua thứ ba đến sau quả phạt đền gây tranh cãi.
Thống kê quan trọng
Tỷ số: Brentford 3-2 Liverpool
Vòng: 9 Ngoại hạng Anh
VAR can thiệp: Có (tình huống phạt đền)
Thời điểm phạt đền: khi Brentford đang dẫn 2-1
Chuỗi kết quả: Liverpool thua 4 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh
Phản ứng sau trận
Van Dijk thẳng thắn: "Thật đáng thất vọng khi thua trận này. Chúng tôi biết điểm mạnh của Brentford và những gì đội bóng này sẽ cố gắng làm. Chúng tôi cần phải nắm bắt chính xác chất lượng mà họ đang có".
Anh nói thêm: "Nhìn chung, đây là một đêm đáng thất vọng đối với chúng tôi. Thật khó chấp nhận nhưng đó là sự thật và chúng tôi cần phải tiếp tục".
Về bước tiếp theo, trung vệ người Hà Lan nhấn mạnh: "Thực tế là chúng tôi đã thua hôm nay. Chúng tôi sẽ có trận đấu tiếp theo vào thứ Tư với đối thủ Crystal Palace, đội đã gây khó khăn cho chúng tôi trong mùa giải này. Chúng tôi phải nhanh chóng thay đổi tư duy để sẵn sàng cho điều đó".
Tác động tới cuộc đua và áp lực lên Liverpool
Chuỗi bốn thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh đặt thầy trò Arne Slot vào thế phải phản ứng nhanh nếu không muốn chìm sâu vào khủng hoảng. Trận gặp Crystal Palace giữa tuần tới trở thành bài kiểm tra cho năng lực điều chỉnh của đội và khả năng ổn định lại tinh thần sau một đêm cay đắng vì tranh cãi trọng tài.
CTVX