Liverpool thua đau Man Utd, lộ điểm yếu chí mạng ở trung tuyến

Liverpool thua đau Man Utd, lộ điểm yếu chí mạng ở trung tuyến
3 giờ trướcBài gốc
Mac Allister bị thương ở đầu và nó phần nào hạn chế khả năng tranh chấp của anh.
Anfield chứng kiến một đêm giàu kịch tính khi Man Utd rời sân với chiến thắng 2-1, khép lại gần một thập niên chờ đợi ba điểm ở sào huyệt của Liverpool tại Ngoại hạng Anh.
Đội chủ nhà nhập cuộc bằng cú sốc: chỉ 63 giây, Bryan Mbeumo thoát xuống ghi bàn trong lúc Alexis Mac Allister nằm sân sau va chạm đầu với Virgil van Dijk, châm ngòi tranh cãi về việc có nên dừng trận. Liverpool sau đó vùng lên mạnh mẽ; Cody Gakpo ba lần đưa bóng dội khung gỗ trước khi gỡ hòa từ quả căng ngang của Federico Chiesa. Nhưng khi đà hưng phấn đang dâng, Harry Maguire lại đánh đầu từ đường tạt của Bruno Fernandes, kết liễu hy vọng lật ngược thế cờ của nhà đương kim vô địch.
Cốt lõi thất bại của Liverpool nằm ở khu trung tuyến hoạt động kém hiệu quả trong hơn một giờ thi đấu. Man Utd của Ruben Amorim bố trí khối đội hình 5-3-2 khi dâng cao và chuyển sang 5-4-1 khi thủ thấp, khép chặt nách giữa trung vệ – hậu vệ biên, bẻ gãy các đường ban bật trung lộ vốn là đặc sản của Liverpool. Trong bối cảnh đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm của Slot không đủ sắc để vừa duy trì áp lực vừa khóa các mũi phản công của đối phương.
Thông số cho thấy Alexis Mac Allister gần như không để lại dấu ấn phòng ngự: đá 62 phút, 0 tắc bóng, 0 cản phá, 0 đánh chặn, 0 phá bóng, chỉ 1 lần thu hồi bóng. Ở mặt trận phân phối, anh chuyền 13/17 (76%) với xA 0.02, xG 0.09 từ hai pha dứt điểm (1 trúng đích), có 3 đường chuyền vào 1/3 cuối sân, chạm bóng 22 lần và chỉ một lần hiện diện trong vòng cấm đối phương. Những số 0 ấy phản chiếu cảm giác “vắng mặt” của Mac Allister ở các điểm nóng.
Trong khi đó, Ryan Gravenberch nỗ lực phòng ngự, nhưng hiệu quả tấn công gần bằng không: đá 62 phút, 39/47 chuyền (83%), 8 đường chuyền vào 1/3 cuối sân, 3 lần tắc bóng, 1 lần đánh chặn, thắng 4/5 tranh chấp mặt đất và 1/1 bóng bổng. Tuy nhiên anh không có cú sút nào và không tạo cơ hội (xA 0.02). Nói cách khác, Gravenberch giúp Liverpool giữ nhịp và thu hồi bóng phần nào, nhưng không mở được khóa trước khối phòng ngự kỷ luật của Man Utd.
Liverpool để thua trên sân nhà sau 400 ngày.
Khi cả hai tiền vệ trung tâm đều không cung cấp đủ “độ xuyên” lẫn “độ rắn”, Liverpool phải dựa nhiều vào các tình huống kéo biên, dồn bóng cho Gakpo, Salah hay Isak và nó chỉ một lần mang đến thành công.
Cũng cần đặt phong độ mờ nhạt của Mac Allister trong bối cảnh cụ thể: cú va chạm ở vùng đầu khiến anh phải băng bó và tiếp tục thi đấu với đồ bảo hộ. Tình huống đó có thể ảnh hưởng đến phán đoán, nhịp di chuyển và khả năng vào bóng – điều thường thấy với các trường hợp chấn động nhẹ. Dẫu vậy, quyết định tiếp tục đá khiến Liverpool thiếu một “máy quét” đích thực ngay từ khu trung tuyến.
Nhìn chung, tỷ số 1-2 không chỉ khép lại chuỗi 400 ngày bất bại trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh của Liverpool, mà còn phơi bày một vấn đề mang tính hệ thống: khi tuyến giữa không đủ hiệu quả trong tổ chức – đánh chặn – chuyển đổi, lối chơi của Slot dễ bị đối thủ bóc tách bằng những pha phản công trực diện.
Theo Bóng đá
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/liverpool-thua-dau-man-utd-lo-diem-yeu-chi-mang-o-trung-tuyen-a464505.html