Tối 10/8, trên sân Wembley, Liverpool bước vào trận tranh Siêu cúp Anh với tư cách đương kim vô địch Premier League. Đối thủ của họ, Crystal Palace là nhà vô địch FA Cup và bị đánh giá thấp hơn.
HLV Arne Slot tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất, đồng thời trao cơ hội đá chính cho cả 4 tân binh là Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz và Hugo Ekitike. Trên hàng công, Mohamed Salah và Cody Gakpo góp mặt, thể hiện rõ ý đồ tấn công áp đảo.
Liverpool khởi đầu như mơ. Ngay phút thứ 4, sau pha phối hợp ăn ý với Florian Wirtz, Ekitike tung cú sút chìm hạ gục thủ môn Henderson, mở tỷ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Pháp trong màu áo The Reds.
Tuy nhiên, phút 15, Van Dijk phạm lỗi với Ismaila Sarr trong vòng cấm, tặng cho Crystal Palace quả phạt đền. Trên chấm 11m, Jean-Philippe Mateta không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1.
Liverpool lập tức tái lập thế dẫn bàn ở phút 19. Frimpong bứt tốc bên cánh phải trước khi lốp bóng kỹ thuật qua đầu Henderson, nâng tỷ số lên 2-1.
Hiệp 2 chứng kiến Liverpool tiếp tục áp đảo nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó có cú đánh đầu cận thành chệch cột của Ekitike ở phút 46.
Crystal Palace kiên nhẫn chơi phòng ngự - phản công và được đền đáp ở phút 77, khi Ismaila Sarr thoát xuống ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau pha phản công nhanh.
Không đội nào ghi thêm bàn trong thời gian còn lại, buộc trận đấu phải phân định thắng bại trên chấm luân lưu.
Trên chấm 11m, Liverpool gây thất vọng khi cả Salah, Mac Allister và Elliott đều sút hỏng. Crystal Palace giành chiến thắng 3-2, lần đầu tiên trong lịch sử nâng cao Siêu cúp Anh. Với Liverpool, đây là cú sốc lớn và lời cảnh báo ngay trước thềm mùa giải mới.
Hoàng Vũ