Bước vào trận đấu, Man City nhập cuộc khá tự tin, The Citizens kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên, Liverpool mới là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ vào công của Mohamed Salah. Phút 14, Liverpool được hưởng quả đá phạt, bóng được chuyền sệt hướng đến Salah, tiền đạo người Ai Cập tung cú sút chính xác để hạ gục thủ thành Ederson, 1-0 nghiêng về Liverpool.
Nhận bàn thua sớm, Man City vùng lên nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số nhưng những nỗ lực của đội chủ nhà không thành công, trước hàng thủ chơi chắc chắn của Liverpool, hàng công Man City bế tắc hoàn toàn.
Mohamed Salah tiếp tục tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo thành bàn. Ảnh: Getty
Phút 30, Marmoush băng xuống tung cú sút đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành, sau đó trọng tài cũng phất cờ việt vị cho tiền đạo tân binh Man City.
Liverpool vẫn duy trì lối chơi phòng ngự phản công, dựa vào tốc độ của Mohamed Salah, khung thành của Man City nhiều lần chao đảo. Phút 37, Salah nhận bóng bên cánh phải rồi căng ngang chính xác vào vòng cấm để Szoboszlai tung cú sút chìm hạ gục thủ thành Ederson.
Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Liverpool nắm thế chủ động, áp đảo đối thủ ở khu vực giữa sân giúp Liverpool thoải mái chơi theo ý đồ của mình.
Phút 58, Szoboszlai thoát xuống căng ngang dọn cỗ cho Cutis Jones đệm bóng vào lưới trống, tiếc là trọng tài sau khi tham khảo VAR đã từ chối bàn thắng do Szoboszlai đã rơi vào thế việt vị trước đó.
Liverpool tiếp tục gieo sầu cho Man City, gần như vô địch Premier League năm nay. Ảnh: Getty
Không còn gì để mất, Man City đẩy cao đội hình tấn công nhưng những cú dứt điểm của The Citizens chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Phút 59, Marmoush tung cú sút xa ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phút 63, Luis Diaz tung cú sút cứa lòng quen thuộc nhưng thủ thành Ederson vẫn kịp bay người cứu thua xuất sắc. Thế trận những phút giữa hiệp 2 nằm hoàn toàn trong tay Liverpool.
Khả năng chơi phòng ngự phản công của Liverpool phát huy tác dụng khi liên tiếp ngăn chặn các pha tấn công của Man City. HLV Pep Guardiola tỏ ra bối rối và chấp nhận trắng tay ở trận đấu này.
Man City bế tắc hoàn toàn trước lối chơi nhịp nhàng của Liverpool. Ảnh: Getty
Cuối trận đấu, dù tung thêm các tài năng trẻ vào sân nhưng Man City vẫn không có bàn thắng rút ngắn tỷ số, qua đó chấp nhận trắng tay ở vòng đấu này. Với Liverpool, việc giành 3 điểm trước Man City giúp The Kop chạm tay vào ngôi vương khi khoảng cách giữa Liverpool và Arsenal đã lên đến 11 điểm.
HỮU VŨ