Sinh ra trong cộng đồng người Thái ở Điện Biên, Hồng từng mang theo nhiều mặc cảm khi đặt chân đến Thủ đô để theo học ngành Quản lý nhà nước, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Những ngày đầu xa nhà, cô gái nhỏ bé ấy không khỏi lo lắng, tự ti đến mức ngại ngùng cả với chính cái tên của mình. Nhưng rồi, nhờ sự quan tâm của thầy cô, tình cảm sẻ chia của bạn bè và môi trường năng động từ các câu lạc bộ, đặc biệt là CLB Sách, Hồng đã dần bước qua rào cản tâm lý, tìm thấy sự tự tin và khát vọng cống hiến.
Từ một sinh viên rụt rè, Hồng trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ phụng sự cộng đồng.
Từ một sinh viên rụt rè, Hồng mạnh dạn khoác áo xanh tình nguyện, tham gia phong trào, trải nghiệm nhiều hoạt động xã hội. Chính hành trình đó đã giúp cô trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ phục vụ cộng đồng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, nhiều bạn bè đồng trang lứa lựa chọn ở lại thành phố để tìm kiếm cơ hội việc làm với mức thu nhập cao. Ban đầu, Hồng cũng phân vân, muốn ở lại để theo đuổi công việc yêu thích với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội phát triển và trau dồi kinh nghiệm. Thế nhưng, cô lại nghĩ: nếu ai cũng chỉ muốn ở lại thành phố, thì quê hương sẽ ra sao? Điều khiến Hồng suy nghĩ nhiều nhất chính là gia đình, bởi bố mẹ mong muốn con gái trở về bên cạnh họ, có một công việc ổn định và một cuộc sống bình yên.
Hồng quyết định gác lại cơ hội phát triển ở đô thị, chọn trở về Điện Biên để cống hiến cho nơi mình sinh ra.
Quyết định ấy thật sự không dễ dàng. Hồng phải vượt qua cả những suy nghĩ của chính mình. Nhiều bạn bè cho rằng về quê sẽ thiệt thòi, ít cơ hội, nhưng cô tin con đường mình chọn là đúng. Hồng chấp nhận khởi đầu chậm hơn, song bù lại được sống gần gia đình, được cống hiến cho quê hương.
Sau khi hoàn thành chặng đường đại học, Hồng đã lựa chọn trở về quê hương để công tác tại Ban Văn hóa – Xã hội của Hội đồng nhân dân, nơi được ví như “tai mắt” của nhân dân trong các lĩnh vực then chốt như văn hóa, giáo dục, y tế và đời sống xã hội. Đây là công việc không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn yêu cầu trách nhiệm xã hội sâu sắc. Mỗi ngày, Hồng và các đồng nghiệp phải tham gia thẩm tra, giám sát, đề xuất chính sách, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần tạo nên những quyết sách phù hợp và thiết thực, hướng tới sự phát triển bền vững và hạnh phúc của cộng đồng.
Với Hồng, công việc không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh phục vụ nhân dân.
Với Hồng, đây không đơn thuần là một công việc, mà là sứ mệnh phụng sự. Cô mong câu chuyện của mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám nghĩ, dám làm và dám trở về cống hiến. Lựa chọn của Hồng là minh chứng rằng thành công không chỉ gắn với ánh đèn rực rỡ nơi đô thị, mà còn hiện hữu trong những nỗ lực âm thầm mang lại sự đổi thay tích cực cho quê hương. Đó là tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh ra, là niềm tin vào giá trị của phụng sự, và là khẳng định rằng mỗi người trẻ, dù ở thành phố hay nông thôn, đều có thể kiến tạo con đường thành công nếu kiên định với lý tưởng và mục tiêu của mình.
Trong bối cảnh nhiều địa phương đang thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, việc những người trẻ lựa chọn trở về mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là sự bổ sung nguồn lực cho chính quyền trong việc chăm lo đời sống người dân, mà còn thắp lên niềm hy vọng mới, tạo nên sức bật để quê hương phát triển bền vững và tự tin bước về phía trước. Thành công, vì thế, không thể đo đếm chỉ bằng mức thu nhập hay vị trí công tác tại các thành phố lớn, mà còn được đánh giá qua giá trị đóng góp cho cộng đồng, cho mảnh đất đã nuôi dưỡng mình trưởng thành. Với Hồng, trở về chính là cách viết tiếp câu chuyện đẹp về lý tưởng sống và trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ hôm nay.
(Ảnh: NVCC)