Cam kết đưa đội tuyển Thái Lan tham dự World Cup bóng đá nữ 2027 tại Brazil giữa Madam Pang và HLV Futoshi Ikeda tan vỡ.
Madam Pang, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng không thể kiềm chế sự thất vọng, lên tiếng chỉ trích và cho rằng, dù mình đã luôn đồng hành và hỗ trợ đội tuyển, thậm chí mở rộng việc tìm kiếm và đưa các cầu thủ nữ Thái kiều từ nước ngoài về nước thử sức, nhưng họ lại không được HLV lựa chọn.
Trong tâm thư gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, Madam Pang viết: "Với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ cả nước…", "Hiệp hội - từ ban huấn luyện, các cầu thủ cho đến bản thân tôi - hoàn toàn không có lời bào chữa nào", "Tôi xin cam kết rằng vào thứ Hai, ngày 7-7-2025, sau cuộc họp Ban chấp hành, tôi sẽ tiến hành cải tổ toàn bộ cơ cấu của các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia…".
Tất nhiên, "ám chỉ" của Madam Pang về "cải tổ" hướng đến đầu tiên không ai ngoài HLV Futoshi Ikeda, chỉ mới được bổ nhiệm dẫn dắt đội nữ Thái Lan đầu năm nay. Với những phát ngôn cứng rắn từ Madam Pang, gần như chắc chắn HLV người Nhật Bản sẽ không còn tiếp tục làm việc ở "Voi chiến" nữ.
Q.T