Loa phóng thanh 'Chứng nhân lịch sử' thu hút công chúng tại Triển lãm quốc gia

Loa phóng thanh 'Chứng nhân lịch sử' thu hút công chúng tại Triển lãm quốc gia
4 giờ trướcBài gốc
Chiếc loa vĩ tuyến dài hơn 2m với nhiều vết đạn bắn thủng tại Triển lãm quốc gia
Ngày 31/8, đông đảo khách tham quan mọi lứa tuổi đã đến Triển lãm “Thành tựu đất nước - hành trình 80 năm vì Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (xã Đông Anh, Hà Nội) để chiêm ngưỡng nhiều hiện vật “có một không hai” - từ vật phẩm mang dấu ấn lịch sử quý giá, đến mô hình công nghệ, trình chiếu hiện đại của các bộ, ngành, địa phương. Mỗi hiện vật không chỉ gợi nhắc quá khứ mà còn lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển của đất nước hôm nay.
Chiếc loa phóng thanh "Chứng nhân lịch sử" vượt hơn 600 km ra Hà Nội phục vụ nhân dân tại gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với chủ đề “80 năm Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước”.
Trong không gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), một chiếc loa “khổng lồ” nổi bật thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người. Được đặt tại vị trí trung tâm, trang trọng, chiếc loa to, cũ màu thời gian và đặc biệt còn mang trên mình cả những vết đạn lịch sử.
Đây là chiếc loa với chiều dài hơn 2,04 m, chiều rộng miệng loa 1,64 m, gồm ba đoạn, hai đoạn đầu tạo thành thân loa, có chiều dài 1,41 m, đoạn cuối là vỏ chứa tổ hợp khuếch đại âm thanh có chiều dài 0,72m. Chiếc loa này có thể phát âm thanh vang xa đến 10km – vượt qua cả tầm phủ sóng của loa Mỹ -Diệm bên kia bờ.
Khách tham quan thích thú với những trải nghiệm công nghệ số tại gian hàng của VOV.
Đây không chỉ là một thiết bị âm thanh, mà là “một nhà báo thầm lặng” – đưa tin, truyền cảm xúc, cổ vũ tinh thần, vạch trần tuyên truyền sai lệch của địch. Trong suốt hơn một thập kỷ, chiếc loa ấy cùng hệ thống ô tô phát thanh di động, hoạt động dọc bờ Bắc sông Bến Hải, gần cầu Hiền Lương (Quảng Trị) trong giai đoạn đất nước bị chia cắt (1955-1966) đã làm tròn vai trò “phóng viên chiến tuyến”, góp phần thay đổi nhận thức của binh sĩ phía Nam, cổ vũ phong trào đấu tranh trong lòng địch.
Với công suất 500W, âm thanh có thể vang xa tới 10km, trở thành "tiếng nói chiến đấu" quan trọng trong hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền của miền Bắc, trực tiếp đối đầu với hệ thống tuyên truyền của địch từ phía Nam.
Khác với các cụm loa cố định, loa lưu động này linh hoạt di chuyển, phát đi các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền thanh Vĩnh Linh, truyền tải chủ trương của Đảng, tinh thần yêu nước và hình ảnh miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Khách tham quan ấn tượng gian trưng bày của VOV tại triển lãm
Cùng với thông tin chiến sự còn phát các chương trình văn hóa, văn nghệ: Ca nhạc, kịch, dân ca…, góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân và cổ vũ ý chí đấu tranh. Có thời điểm, chương trình phát thanh kéo dài suốt 14-15 giờ mỗi ngày, thậm chí xuyên đêm.
Không chỉ là thiết bị truyền thông, chiếc loa này còn là biểu tượng sống động của cuộc đấu tranh thông tin trong thời chiến, thể hiện vai trò to lớn của truyền thông cách mạng trong việc hun đúc niềm tin, ý chí và tinh thần đại đoàn kết dân tộc - một phần không thể thiếu làm nên thắng lợi của sự nghiệp thống nhất đất nước.
Tiếng loa cứ tiếp tục vang lên 21 năm bên bờ Hiền Lương dưới mưa bom bão đạn cho đến ngày chiến thắng; như một minh chứng về một giai đoạn làm báo nói (phát thanh) hào hùng góp phần làm nên khúc tráng ca bên bờ sông giới tuyến.
Người tham quan triển lãm xem lại thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập qua trải nghiệm thực tế ảo VR.
Anh Trịnh Xuân Quyền (phường Tây Hồ, Hà Nội) sau khi tham quan gian trưng bày của VOV, được nghe thuyết minh đã chia sẻ: “Tôi thật sự ấn tượng với những hiện vật về thời kỳ làm báo cách mạng sôi nổi, gian khó, hiểm nguy. Mỗi hiện vật là một câu chuyện về nghề mà ở đó chúng ta thấy được sự hy sinh lớn lao của các thế hệ những người làm báo, niềm say mê yêu nghề, yêu sự thật, yêu lẽ phải vì một chân lý. Với VOV, tôi còn thấy được Tiếng nói Việt Nam trong mỗi bản tin phát thanh như hàng vạn người lính xung trận. Ngày nay khi non sông liền một dải, chúng tôi rất biết ơn và trân trọng những nhà báo đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, trong đó có cả những nhà báo của VOV”.
Không gian của VOV mang lại trải nghiệm mới mẻ: từ tập làm biên tập viên phát thanh, người dẫn chương trình, gặp gỡ các phát thanh viên nổi tiếng của Đài Tiếng nói Việt Nam đến công nghệ thực tế ảo giúp công chúng nghe lại giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm giúp thế hệ trẻ trực tiếp quan sát, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc.
Đông đảo người dân tham quan và trải nghiệm thực tế ảo tại gian hàng VOV.
Em Trần Thị Thúy Vân, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ: “Được thử làm biên tập viên hay phát thanh viên ngay tại triển lãm giúp mình học hỏi thêm kỹ năng và hiểu rõ hơn công việc tương lai. Quan trọng hơn, mình cảm thấy tự hào khi đứng trong không gian tái hiện hành trình 80 năm của đất nước, để thấy nghề nghiệp mình theo đuổi gắn liền với trách nhiệm truyền tải giá trị dân tộc đến công chúng”.
Xúc động và tự hào khi trải nghiệm VR "Trở về thời khắc thiêng liêng"
Đặc biệt, tại gian trưng bày của VOV, dự án trải nghiệm thực tế ảo (VR) "Trở về thời khắc thiêng liêng" đã được triển khai như một hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt. Dự án này thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự đổi mới mạnh mẽ của VOV trong kỷ nguyên số, khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia.
Trong 4 ngày mở cửa, đã có gần 10.000 người được trải nghiệm. Hiện mỗi ngày có hàng ngàn người dân đã háo hức, xếp hàng để được hòa mình vào không khí của những tháng năm đáng nhớ ấy.
“Trở về thời khắc thiêng liêng” là triển lãm công nghệ tái hiện lại không khí thiêng liêng, đầy tự hào khi người dân Thủ đô và cả nước lắng nghe từng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945.
Chị Phan Thúy Hằng (sống tại Hà Đông) cho biết, ngay sau khi triển lãm mở cửa, sáng 31/8, chị cùng chồng và hai con có mặt từ 8 giờ sáng, kiên nhẫn đứng đợi để được cảm nhận công nghệ mới mà VOV đang cho người dân trải nghiệm.
Sau khi đeo kính, trải nghiệm xong, chị Hằng chia sẻ: "Hình ảnh Bác đứng trên lễ đài giữa trời mưa, phía dưới là Nhân dân, đến đoạn “Xin thề, xin thề”, mình đã bật khóc ngay tại chỗ. Với mình, vài tiếng chờ đợi chẳng đáng gì so với những gian khó mà Bác Hồ và cả dân tộc đã đi qua. Mình hy vọng hai con, nhờ được “đi cùng” lịch sử theo cách rất trực tiếp này, sẽ hiểu thêm về quá khứ hào hùng, từ đó cố gắng học tập và góp phần xây dựng đất nước lớn mạnh, tươi đẹp hơn như mong ước của Bác".
Cùng với các địa phương và bộ ngành trên cả nước, chỉ trong thời gian ngắn, VOV đã thiết kế một không gian trưng bày được ví như “bản hòa tấu của thời gian”, mang màu sắc riêng, sống động và đa chiều.
Cùng trở về thời khắc thiêng liêng ấy, Nguyễn Hằng Nga, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân nói rằng, tình yêu nước luôn có sẵn trong mỗi người nhưng những sự kiện và triển lãm kết hợp lịch sử với công nghệ giúp ngọn lửa ấy bùng lên mạnh mẽ hơn. “Tôi muốn hiểu thêm về lịch sử và những ngày trọng đại của đất nước. Quả thực, khi trải nghiệm kính VR, tôi có cảm giác như chính mình đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, được hòa mình vào dòng người, cùng vỗ tay, cùng hô vang lời thề…Cảm giác thật sống động, chân thực và đầy tự hào”.
Mời quý vị tiếp tục trải nghiệm thanh âm lịch sử "Trở về thời khắc thiêng liêng" và các hoạt động của VOV tại Khu H8 - Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).
Phi Long/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/loa-phong-thanh-chung-nhan-lich-su-thu-hut-cong-chung-tai-trien-lam-quoc-gia-post1226810.vov