Loài rùa được ví như 'mặt trời sống' đang trên đà tuyệt chủng ở Madagascar

Loài rùa được ví như 'mặt trời sống' đang trên đà tuyệt chủng ở Madagascar
3 giờ trướcBài gốc
Rùa tia, tên khoa học Astrochelys radiata, là một trong những loài rùa cạn đẹp nhất thế giới, nổi bật với lớp mai đen bóng được trang trí bởi những tia vàng tỏa ra từ tâm mỗi tấm khiên, tạo nên họa tiết giống như ánh mặt trời. Loài rùa này chỉ phân bố tự nhiên tại đảo Madagascar, đặc biệt ở các vùng rừng gai khô hạn phía Nam, nơi khí hậu khắc nghiệt đã góp phần định hình nên những đặc điểm sinh học độc đáo của nó.
Ảnh: Wikimedia Commons.
Một cá thể rùa tia trưởng thành có thể dài khoảng 30–40 cm và nặng tới 15 kg. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ấn tượng, chúng còn có tuổi thọ đáng kinh ngạc, thường sống hơn 50 năm và trong điều kiện lý tưởng có thể vượt qua mốc một thế kỷ. Rùa tia là loài ăn cỏ, chủ yếu tiêu thụ cỏ, lá mọng nước và các loại thực vật bản địa. Đặc biệt, chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khi giúp phát tán hạt giống, góp phần duy trì sự cân bằng của thảm thực vật khô hạn.
Ảnh: Wikimedia Commons.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp mê hoặc ấy là một thực tế đáng lo ngại. Astrochelys radiata hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn săn bắt trái phép và buôn bán động vật hoang dã. Chúng bị săn để làm thực phẩm và đặc biệt là để phục vụ thị trường thú cảnh quốc tế. Ngoài ra, sự suy giảm môi trường sống do hoạt động nông nghiệp và khai thác gỗ cũng khiến quần thể loài này giảm mạnh. Theo IUCN, rùa tia được xếp vào nhóm “Cực kỳ nguy cấp” (Critically Endangered).
Ảnh: news.mongabay.
Trong văn hóa địa phương ở Madagascar, rùa tia từng được coi là loài linh thiêng và được bảo vệ bởi các điều cấm kỵ truyền thống (fady). Tuy nhiên, trước áp lực kinh tế và nhu cầu thị trường, những rào cản văn hóa này đang dần suy yếu. Các tổ chức bảo tồn hiện đang nỗ lực cứu loài rùa đặc biệt này thông qua việc nhân giống, phục hồi môi trường sống và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Rùa tia không chỉ là một sinh vật đẹp mắt mà còn là biểu tượng của sự mong manh trong thế giới tự nhiên. Những đường vân rực rỡ trên mai của nó giống như lời nhắc nhở rằng vẻ đẹp hiếm có luôn đi kèm với trách nhiệm bảo vệ. Nếu không có hành động kịp thời, “mặt trời sống” của Madagascar có thể chỉ còn tồn tại trong ký ức và sách vở.
Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
T.B (tổng hợp)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/loai-rua-duoc-vi-nhu-mat-troi-song-dang-tren-da-tuyet-chung-o-madagascar-post1615626.html