Loài vật cực hiếm sinh con ở vườn thú

Loài vật cực hiếm sinh con ở vườn thú
một ngày trướcBài gốc
Vườn thú Fota Wildlife Park ở hạt Cork, Ireland, gần đây đã chào đón một thành viên mới đặc biệt: một chú khỉ đầu chó đực, thuộc loài Mandrillus leucophaeus, lần đầu tiên được sinh ra tại đây trong khuôn khổ Chương trình Nhân giống Loài Nguy cấp châu Âu (EEP).
Đây là một sự kiện đáng chú ý không chỉ đối với Fota mà còn cho cả Ireland, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo tồn loài khỉ đầu chó – một trong những loài linh trưởng hiếm nhất thế giới.
Khỉ đầu chó là một loài linh trưởng hiếm, có họ hàng gần với khỉ mandrill. Theo ước tính, chỉ còn khoảng 3.000 đến 4.000 cá thể khỉ đầu chó sống trong tự nhiên, chủ yếu ở bang Cross River của Nigeria, tây nam Cameroon và đảo Bioko của Equatorial Guinea.
Diện tích môi trường sống tự nhiên của chúng hiện nay chỉ còn dưới 40.000 km2. Trong 30 năm qua, số lượng khỉ đầu chó đã giảm ít nhất 50% do mất môi trường sống vì sự phát triển và mở rộng các đồn điền.
Chú khỉ đầu chó sơ sinh và mẹ mình, Lewa, ở Fota Wildlife Park , Ireland. Ảnh: CorkBeo
Sự ra đời của chú khỉ con tại Fota là một cột mốc quan trọng trong công cuộc bảo tồn loài. Chú khỉ đầu chó mới sinh vào ngày 18/7 là con của khỉ mẹ Lewa, 9 tuổi, và khỉ bố Ekona, 10 tuổi.
"Chúng tôi vô cùng vui mừng thông báo về sự ra đời của chú khỉ con này. Loài này cực kỳ hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng, vì vậy, được tham gia bảo tồn và chăm sóc loài vật này thực sự là một vinh dự", bà Teresa Power, trưởng nhóm kiểm lâm tại Fota, cho hay.
Theo bà Power, Lewa đang làm rất tốt vai trò của một người mẹ lần đầu. "Lewa rất bảo vệ con và chú khỉ con bú sữa mẹ rất tốt", bà Power chia sẻ.
Hiện tại, Lewa và con được giữ riêng cùng với Banni, một con khỉ cái trẻ hơn, để đảm bảo an toàn. Banni tỏ ra tò mò và chú ý đến khỉ con, đồng thời đang học hỏi các hành vi làm mẹ từ Lewa, với hy vọng chú khỉ cái này cũng sẽ sớm sinh con trong năm nay.
Khỉ đầu chó sơ sinh có một đặc điểm nổi bật: một chỏm lông màu đen trên đầu, thường biến mất khi chúng được khoảng 6 tháng tuổi. Dù mới chỉ 2 tuần tuổi, chú khỉ con đã thể hiện sự hiếu động, thường cố gắng "trốn" mẹ để khám phá, nhưng Lewa luôn nhanh chóng kéo con lại gần.
Khi khỉ con lớn hơn và độc lập hơn, nhóm kiểm lâm dự định sẽ đưa cả gia đình trở lại với bầy đàn.
Đảo Fota, Ireland. Ảnh: Visit Cork
Vườn thú Fota Wildlife Park. Ảnh: Visit Cork
Sự chào đời của chú khỉ đầu chó tại Fota Wildlife Park không chỉ là niềm vui mà còn mang ý nghĩa lớn lao đối với nỗ lực bảo tồn toàn cầu. Với số lượng cá thể trong tự nhiên đang giảm nhanh, mỗi chú khỉ con sinh ra trong môi trường kiểm soát là một hy vọng mới cho sự sống còn của loài.
Vườn thú Fota Wildlife Park là một vườn thú nằm trên đảo Fota, gần Carrigtwohill, hạt Cork, Ireland. Nơi đây được biết đến với môi trường mở, cho phép nhiều loài động vật được tự do đi lại cùng du khách. Công viên tập trung vào bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt là các loài có nguy cơ tuyệt chủng, thông qua các chương trình nhân giống.
Hiện vườn thú Fota đang kêu gọi công chúng giúp đặt tên cho chú khỉ đầu chó con mới sinh. Mọi ý kiến có thể được đóng góp trên trang web của công viên.
Minh Đức (Theo RTE, Irish Examiner)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/loai-vat-cuc-hiem-sinh-con-o-vuon-thu-204250731201503554.htm