Hình ảnh vệ tinh ngày 29/6/2025 này do Maxar Technologies cung cấp cho thấy thiệt hại tại cơ sở hạt nhân Fordow ở Iran sau cuộc không kích của Mỹ. Ảnh vệ tinh của Maxar Technologies
Theo đó, hình ảnh vệ tinh mới do Maxar Technologies thu thập cho thấy một máy xúc và nhiều nhân viên đang có mặt ngay bên cạnh hầm phía Bắc sườn núi, nằm phía trên khu phức hợp hạt nhân ngầm này của Iran.
Bên cạnh đó, một cần cẩu cũng đang hoạt động tại lối vào hầm - nơi có thêm một số phương tiện khác đỗ dọc theo lối đi vừa được xây dựng để tiếp cận địa điểm này.
Hình ảnh do Maxar Technologies chụp vào ngày 29/6/2025, ghi lại những thiệt hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, cho thấy các đường hầm bị hư hại và các hoạt động sửa chữa đang được tiến hành. Ảnh vệ tinh của Maxar Technologies
Những ảnh chụp của Maxar cũng cho thấy một khu vực ở phía Bắc của cơ sở dường như đã bị phá hủy hoàn toàn, xung quanh xuất hiện nhiều hố bom và bụi mù rải rác. Một hố bom khác và vết cháy có thể nhìn thấy trên tuyến đường chạy về phía Tây.
Một số nhà phân tích tin rằng mục tiêu chính mà Mỹ tiến hành các cuộc không kích là ngăn cản việc Iran tiếp cận cơ sở và gây khó khăn cho nỗ lực sửa chữa. Trong khi đó, cả Mỹ và Israel đều khẳng định rằng các hành động quân sự này nhằm ngăn chặn khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Phía Iran đã bác bỏ và khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình.
Những bức ảnh độ phân giải cao mới chụp vào ngày 29/6/2025 cho thấy thiệt hại đáng kể tại cơ sở hạt nhân Fordow của Iran sau các cuộc không kích của Israel và Mỹ, trong đó các đường hầm và đường tiếp cận bị hư hỏng. Ảnh vệ tinh của Maxar Technologies.
Cơ sở Fordow, nằm sâu trong núi gần thành phố Qom, cách Tehran khoảng 96 km về phía Tây Nam, đã bị Mỹ không kích vào ngày 22/6, hình thành nên sáu hố bom lớn cùng với các hố màu xám khác nằm rải rác.
Ngày hôm sau, phía Israel xác nhận đã thực hiện cuộc tấn công thứ hai vào cơ sở hạt nhân Fordow, nhắm cụ thể vào các tuyến đường dẫn vào cơ sở này. Sau đó, các quan chức Iran cũng đã thừa nhận vụ tấn công này.
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc rằng, mặc dù cả ba cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công đều “chịu thiệt hại và sự phá hủy cực kỳ nghiêm trọng”, nhưng sẽ mất thời gian để đánh giá đầy đủ hơn.
Trước đó vào ngày 22/6, Không quân Mỹ cũng sử dụng máy bay B-2 để ném bom “xuyên phá boongke” vào 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran ở Fordow, Natanz và Isfahan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc không kích đã kéo lùi "hàng thập kỷ" chương trình hạt nhân của Iran và sẵn sàng không kích lần nữa nếu Tehran tiếp tục làm giàu urani ở cấp độ vũ khí.
Phía Iran tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, cũng như từ chối đề nghị thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố việc Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đề nghị đến thị sát các cơ sở bị đánh bom là “vô nghĩa” và “có thể mang ý đồ khác”.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cáo buộc ông Grossi "tạo điều kiện cho các hành động quân sự của phương Tây" và nhắc lại việc Quốc hội nước này đã thông qua việc đình chỉ hợp tác với IAEA sau những hành động gần đây của cơ quan này.
Đáp lại, ông Grossi nhấn mạnh IAEA cần tiếp tục duy trì các hoạt động thanh sát tại Iran theo Thỏa thuận Bảo vệ Toàn diện, nhất là trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang lo ngại về khả năng Iran có thể đã di chuyển kho urani làm giàu đến địa điểm khác trước khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công.
Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc