Loạt dịch vụ lạ ngày Valentine: Viết tên người cũ lên bánh cho sói ăn, đặt tên cho gián...

Loạt dịch vụ lạ ngày Valentine: Viết tên người cũ lên bánh cho sói ăn, đặt tên cho gián...
5 giờ trướcBài gốc
Ngày lễ tình nhân này, sự trả thù chưa bao giờ ngọt ngào hơn thế, nhờ sự kiện gây quỹ của khu bảo tồn động vật hoang dã Pennsylvania, nơi bạn có thể trả thù người yêu, chồng/vợ cũ bằng cách viết tên người đó trên bánh rồi cho đàn sói ăn, theo ABC News.
Sự kiện nổi tiếng này bắt đầu xuất hiện trong thời gian đại dịch và tiếp tục là truyền thống của Cats of the World của T&D ở Middleburg, Pennsylvania.
T&D's Cats of the World, một khu bảo tồn động vật hoang dã gần Middleburg, Pennsylvania, Mỹ, đang tổ chức một buổi gây quỹ, nơi mọi người có thể gửi 5USD và tên của người yêu cũ để được viết trên một món ăn rồi ném cho những con sói ăn vào Ngày lễ tình nhân
Jennifer Mattive - Người đồng sở hữu Cats of the World của T&D nói với ABC News: "Dù là ghét bạn gái, bạn trai cũ, sếp, vợ chồng hay thậm chí bạn cùng phòng thì khách hàng đều có thể sử dụng dịch vụ này. Chỉ với 5USD, chúng tôi sẽ ghi tên người bạn không thích lên chiếc bánh rồi ném cho bầy sói ăn vào Ngày lễ Tình nhân 14.2".
Theo đó, khách hàng sẽ gửi tên người mình ghét cho trung tâm, sau đó tình các nguyện viên sẽ viết tên người này lên một chiếc bánh quy bơ đậu phộng được tạo hình giống người thật với chân tay, đầu, mắt mũi. Và đĩa bánh sau đó sẽ được phục vụ cho 4 con sói sống trong khu bảo tồn.
Mattive cho biết số tiền thu từ dịch vụ này được sẽ được chuyển trực tiếp đến cho công việc chăm sóc 200-300 động vật có vú và chim trong khu bảo tồn.
"Hy vọng rằng chúng sẽ không bị bệnh vì người yêu cũ của bạn, nhưng chúng được một bữa ăn no nê hơn," Mattive nói.
Khu bảo tồn T&D's Cats of the World hiện đang nuôi 4 con sói
T&D sau đó sẽ chia sẻ những bức ảnh trên trên fanpage của mình về những con vật đang ăn những chiếc bánh có tên người cũ của khách hàng, để họ có thể theo dõi và biết thông tin.
Nếu không thích cho sói ăn, thì tại New York, sở thú Bronx có sự kiện “Đặt tên người cũ cho con gián” vào lễ Valentine. Với dịch vụ này, khách hàng có thể đặt tên người cũ cho một con gián Madagascar với giá 15USD.
Tương tự, với khoản quyên góp 10USD, sở thú Memphis ở Tennessee sẽ gửi video về về một con voi đang đi vệ sinh cho người yêu cũ của khách hàng như một thông điệp Ngày lễ tình nhân mà họ muốn yêu cầu.
Nguồn gốc Ngày lễ Valentine!
Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc Ngày lễ Valentine (14.2). Một trong những câu chuyện phổ biến nhất liên quan đến Thánh Valentine.
Valentine là một linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II. Lúc bấy giờ là thế kỷ thứ 3, Đế quốc La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được dân ủng hộ.
Do gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào quân đội, Claudius II cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ và hôn nhân chỉ làm người đàn ông yếu mềm; do đó, ông ta ra lệnh cấm tổ chức các đám cưới hoặc lễ đính hôn để tập trung cho các cuộc chiến.
Linh mục Valentine ở thành La Mã, cùng Thánh Marius đã chống lại sắc lệnh trên và bí mật tổ chức lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ. Khi bị phát hiện, linh mục Valentine đã bị bắt và kết án tử hình bằng hình thức kéo lê và bị ném đá cho đến chết.
Tương truyền, rất nhiều thanh niên đã tìm cách vào ngục để thăm ông. Họ ném hoa và những lá thư qua cửa sổ để bày tỏ rằng dù điều gì xảy ra, họ vẫn luôn luôn tin vào tình yêu. Cũng theo truyền thuyết, linh mục Valentine bị hành hình vào ngày 14.2. Người đời sau lấy đã lấy ngày này làm ngày tôn vinh tình yêu.
Ngoài ra, ngày 14.2 cũng được cho là có liên quan đến lễ hội Lupercalia của người La Mã cổ đại. Đây là lễ hội mùa xuân tôn vinh sự sinh sôi và tình yêu.
Minh An
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/loat-dich-vu-la-ngay-valentine-viet-ten-nguoi-cu-len-banh-cho-soi-an-dat-ten-cho-gian-229247.html