Những chuyến tàu cập bờ từ tờ mờ sáng. Ảnh: HỒ QUÂN
Năm nay, thời tiết thuận lợi, nguồn hải sản bãi ngang dồi dào, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết. Cá hố và mực vào vụ được mùa, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân. Mỗi chuyến tàu trở về là thêm một niềm vui, thêm "lộc biển" đầu năm.
Những mẻ cá tươi rói nhanh chóng được phân loại, bốc dỡ, đưa lên bờ tiêu thụ. Trên bến, thương lái tất bật thu mua, tạo nên khung cảnh lao động khẩn trương, rộn ràng phấn khởi.
Cá được "trung chuyển" vào bờ bằng những chiếc thúng chai. Ảnh: HỒ QUÂN
"Lộc xuân" từ biển không chỉ là thành quả của những ngày bám ngư trường, mà còn là động lực để ngư dân tiếp tục vươn khơi, gắn bó với nghề, góp phần duy trì nhịp sống kinh tế biển sôi động của thành phố những ngày đầu năm mới.
Những khay mực tươi rói đầu tiên cập bờ. Ảnh: HỒ QUÂN
Khung cảnh nhộn nhịp tại chợ cá Tam Tiến (xã Tam Xuân) những ngày giáp Tết. Ảnh: HỒ QUÂN
Cá vào bờ. Ảnh: HỒ QUÂN
Chuyển cá lên chợ. Ảnh: HỒ QUÂN
Xếp mực vào khay để đưa đi tiêu thụ. Ảnh: HỒ QUÂN
Những con cá hố tươi ngon. Ảnh: HỒ QUÂN
Phân loại mực theo từng kích cỡ để dễ dàng mua bán. Ảnh: HỒ QUÂN
Những chuyến cá cuối cùng trong năm cập bờ. Ảnh: HỒ QUÂN
Vội vã cho kịp phiên chợ sáng. Ảnh: HỒ QUÂN
HỒ QUÂN