Lời ca tri ân gửi Trường Chính trị Đồng Tháp

Lời ca tri ân gửi Trường Chính trị Đồng Tháp
7 giờ trướcBài gốc
Với tất cả tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, Nguyễn Thị Thanh Trúc - công tác tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh cùng tập thể học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị K65 (viết tắt là Lớp K65) đã dồn tâm huyết sáng tác bài hát “Trường Chính trị Đồng Tháp kết đoàn vươn xa”. Những ca từ, giai điệu của bài hát như một lời tri ân thiêng liêng gửi đến Trường Chính trị Đồng Tháp - nơi các học viên được tôi luyện về lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ.
Tập thể Lớp K65 chụp ảnh lưu niệm với giảng viên nhà trường trong lễ khai giảng
Giai điệu từ lòng biết ơn
Ý tưởng sáng tác ca khúc “Trường Chính trị Đồng Tháp kết đoàn vươn xa” được khơi nguồn từ những buổi học tập, sinh hoạt sôi nổi của Lớp K65, cùng với sự quan tâm, dìu dắt tận tình của đội ngũ giảng viên. Niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngôi trường chính trị thân yêu đã trở thành động lực thôi thúc học viên Nguyễn Thị Thanh Trúc hiện thực hóa ý tưởng ấy thành một tác phẩm âm nhạc đầy cảm xúc.
Quá trình sáng tác ca khúc đã diễn ra trong một bầu không khí sôi nổi, hào hứng, nơi mỗi ý tưởng nhỏ bé đều được trân trọng và nuôi dưỡng bằng tinh thần tập thể gắn bó. Khởi nguồn từ bản “demo” mộc mạc, Thanh Trúc không chỉ giữ vai trò sáng tạo mà còn là người kết nối những cảm xúc chung, lắng nghe và tiếp thu những góp ý chân thành từ các thành viên Lớp K65. Nhờ đó, từng ca từ, từng giai điệu bài hát không chỉ phản ánh sự nỗ lực trong sáng tạo nghệ thuật, mà còn chất chứa lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy cô, mái trường. Ca khúc ra đời không chỉ là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, mà còn là biểu tượng sống động cho tình cảm chân thành và sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên trong tập thể.
Sau gần 1 tháng miệt mài chỉnh sửa lời ca, hoàn thiện hòa âm và phối khí, ca khúc đã chính thức phát hành với phiên bản thu âm do chính tác giả Nguyễn Thị Thanh Trúc thể hiện. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, truyền cảm cùng lối thể hiện mộc mạc nhưng đầy nội lực, Thanh Trúc đã thổi hồn vào từng câu hát, mang đến bản thu không chỉ sâu lắng, da diết mà còn chan chứa khí thế hào hùng. Qua từng giai điệu, người nghe có thể cảm nhận rõ nét tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn xa, cùng niềm tự hào về truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Trường Chính trị Đồng Tháp.
Giai điệu hào sảng, ca từ dung dị đã chạm đến trái tim của nhiều người, nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Trường Chính trị Đồng Tháp trong công cuộc đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị bản lĩnh, tận tụy, gần dân. Suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, Trường Chính trị Đồng Tháp đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Bài hát “Trường Chính trị Đồng Tháp kết đoàn vươn xa” chính là bản nhạc kết tinh giữa truyền thống và khát vọng vươn tới tương lai.
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Trúc - đại diện lớp K65, chia sẻ: “Mỗi ngày đến lớp là một ngày thêm hiểu và yêu quý mái trường này. Bài hát là món quà tinh thần chúng tôi dành tặng Trường Chính trị Đồng Tháp, nơi đã truyền cảm hứng và hun đúc lý tưởng phục vụ Nhân dân cho thế hệ trẻ. Mỗi câu chữ đều chứa đựng sự kính trọng đối với thầy cô, tình yêu đối với ngôi trường và niềm tin vào sự phát triển mạnh mẽ của Trường Chính trị Đồng Tháp trong tương lai. Tên bài hát “Trường Chính trị Đồng Tháp kết đoàn vươn xa” chính là tâm nguyện của cả lớp, mong muốn nhà trường ngày càng phát triển, vững mạnh và đoàn kết hơn nữa”.
Học viên Nguyễn Thị Thanh Trúc - Lớp K65, tác giả bài hát “Trường Chính trị Đồng Tháp đoàn kết vươn xa”
Khát vọng kết đoàn vươn xa
Lời ca mở đầu “Sinh ra từ lời ru của sen, trên vùng đất hiếu học và anh dũng. Với tên gọi “Trường Đảng” năm nào, đưa lối muôn người theo bóng cờ sao...” là sự khẳng định rõ nét về cội nguồn tự hào của Đồng Tháp - vùng đất của sen hồng, của truyền thống yêu nước, hiếu học và bất khuất. Bài hát không chỉ là một sáng tác nghệ thuật, mà còn là tiếng lòng của những học viên đang từng ngày học tập, rèn luyện để trưởng thành dưới mái trường mang tên Đảng. “Qua bao năm đạn bom giăng lối, trường đã dưỡng nuôi bao khí tiết anh hùng. Khơi ý chí lòng yêu nước kiên trung, góp phần thành công cho dân tộc hưng”. Những câu hát như lời khẳng định đầy tự hào về vai trò và sứ mệnh của Trường Chính trị Đồng Tháp trong hành trình hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành. Không chỉ là nơi đào tạo cán bộ, ngôi trường còn là cái nôi hun đúc tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị và lý tưởng cách mạng cho nhiều thế hệ học viên. Trong gian khó hay thời bình, trường vẫn kiên định với mục tiêu “dưỡng nuôi khí tiết anh hùng”, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà và đất nước.
Đoạn kết bài hát thể hiện khát vọng tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, tập thể cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường luôn đoàn kết, tận tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. “Trường Chính trị Đồng Tháp hôm nay, tiếp bước theo truyền thống oai hùng. Luôn ra sức chăm lo bồi dưỡng, dẫn dắt bao thế hệ theo Đảng quang vinh. Học tập theo lời dạy của Bác, bao khó khăn gian khổ không màng. Cán bộ, giảng viên đồng lòng chung sức, Trường Chính trị ta kết đoàn vươn xa”. Lời bài hát mộc mạc nhưng giàu cảm xúc đã khắc họa tinh thần kiên định và đầy tự hào của Trường Chính trị Đồng Tháp trong sự nghiệp giáo dục lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ. Với phương châm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, giảng viên và học viên của trường luôn kiên trì với sứ mệnh “dắt bao thế hệ theo Đảng quang vinh”. Chính tinh thần đó đã trở thành động lực để Trường Chính trị Đồng Tháp không ngừng đổi mới, vươn xa trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Lời bài hát với ca từ dung dị nhưng đầy sâu sắc
Tiến sĩ Bùi Văn De - Trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, người trực tiếp giảng dạy Lớp K65 xúc động nói: “Tôi rất tự hào khi học viên không chỉ nắm vững lý luận mà còn biết chuyển hóa thành cảm xúc chân thành, sâu sắc như thế. Đây là một cách giáo dục chính trị hiệu quả và đầy nhân văn. Qua lời bài hát cũng nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ cán bộ, giảng viên hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm - có tầm, trung thành với Đảng và gần gũi với Nhân dân”.
Tiến sĩ Nguyễn Phước Dũng - Hiệu trưởng Trường Chính trị Đồng Tháp, khẳng định: “Chúng tôi trân trọng sự sáng tạo và tình cảm mà các em học viên K65 đã dành cho nhà trường. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, thể hiện tình cảm sâu sắc và sự trưởng thành toàn diện của các đồng chí học viên. Bài hát này không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để thầy và trò cùng nhau nỗ lực hơn nữa, xây dựng ngôi trường chính trị kiểu mẫu của tỉnh nhà. Lời bài hát đã thể hiện một cách chân thực những giá trị mà nhà trường luôn hướng tới: “Truyền thống, đoàn kết và khát vọng vươn xa”. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước tình cảm của các đồng chí”.
Với giai điệu hào hùng và lời ca ý nghĩa, bài hát “Trường Chính trị Đồng Tháp kết đoàn vươn xa” không chỉ là kỷ niệm đẹp của Lớp K65 mà còn hứa hẹn sẽ trở thành một khúc ca truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết trong tập thể Ban Giám hiệu, giảng viên, viên chức nhà trường. Đồng thời tiếp thêm động lực cho sự phát triển vững mạnh của Trường Chính trị Đồng Tháp trong chặng đường mới.
PHƯỚC LỘC
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/van-hoa/loi-ca-tri-an-gui-truong-chinh-tri-dong-thap-132864.aspx