Từ thần tượng giới trẻ hút triệu views đến vết trượt dài của Quang Linh Vlog.
Đó là một nam thanh niên SN 1997 quê ở một tỉnh miền Trung, được nhiều người biết tới từ khi sang một nước châu Phi theo dạng xuất khẩu lao động. Ở xứ người, ngoài công việc làm thợ xây, anh này còn tự tạo dựng một kênh cá nhân trên mạng xã hội với những clip có nội dung khám phá cuộc sống châu Phi; dạy một số kinh nghiệm làm ăn, trồng trọt của người Việt Nam cho người bản địa; lan tỏa một số nét văn hóa - ẩm thực người Việt sang xứ người; kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ một số hoàn cảnh khó khăn…
Chàng thanh niên từ chỗ có một xuất phát điểm không cao, nhưng đã chinh phục những khó khăn, dần trở thành một KOL (viết tắt của cụm từ “Key Opinion Leader”, nôm na là “người có sức ảnh hưởng”). Sự nổi tiếng mà anh nhận được, đến từ việc những hành động của anh được đánh giá là rất chân thật, tình cảm, nhân văn, ý nghĩa, giúp ích cho đời, lan tỏa năng lượng tích cực…
Phần thưởng anh nhận được, ngoài sự cảm mến, tin tưởng, quý trọng của cộng đồng, còn là tiền từ việc mạng xã hội trả do kênh của anh có nhiều người vào xem. Thậm chí anh còn từng được bầu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Từ một chàng trai vô danh phải rời quê đi sang châu Phi bươn chải mưu sinh kiếm miếng ăn, để có thể vươn tới những cột mốc như vậy, phải nói anh đáng được mọi người khâm phục, yêu mến. Tôi và có lẽ rất nhiều người khác, cũng từng có một thời niên thiếu khổ cực như anh, phải vớt từng khúc củi trên sông, lặn lội mò cua, bắt ốc, mơ ước chỉ nhỏ nhoi là một bữa cơm đủ no… đã rất mừng với những sự thành công của anh.
Nhưng rất tiếc, sau khi trở thành KOL, anh đã không còn vì cộng đồng, mà rẽ sang một con đường khác. Anh xuất hiện ở nhiều buổi bán hàng online, ồn ào với việc góp vốn vào nhà hàng này, nhãn hàng kia. Và nghiêm trọng nhất, sau khi góp vốn vào một Cty sản xuất kẹo, anh còn liên tục lên mạng bịa đặt rằng một số hàm lượng trong một viên kẹo tương đương cả đĩa rau... để lừa dối khách hàng, cùng đồng phạm thu về số tiền hàng chục tỷ đồng.
Dư luận vô cùng tiếc nuối cho chàng trai này, vì trong quá khứ đã là một người nghị lực, lan tỏa những điều tốt đẹp tích cực, thiện lành; nhưng sau này đã không chịu tu dưỡng rèn luyện đạo đức; mà bị tiêm nhiễm những quan niệm sai lầm về tiền bạc, đặt tiền bạc lên trên hết, ảo tưởng về giá trị bản thân; để có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, gây hại cho xã hội, phải đối diện với án tù.
Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi người nói chung và những KOL nói riêng. Trong nền kinh tế thị trường, thượng tôn pháp luật và đề cao những doanh nghiệp, doanh nhân chân chính, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển tích cực; cần phải dẹp tới tận gốc rễ nạn gian thương quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng; phải xử lý nghiêm những đối tượng chỉ vì chạy theo đồng tiền bằng mọi giá mà gây hại cho xã hội, làm xáo trộn thị trường, chiếm đoạt tiền của người tiêu dùng.
Huỳnh Ngọc Hiếu