“Một cảm giác thật đau đớn”, thủ môn Nguyễn Filip chia sẻ trên trang instagram cá nhân. Đó cũng là tất cả những gì Nguyễn Filip có thể nói, trước ngày rời Thái Lan cùng thất bại ở chung kết giải Đông Nam Á.
Thủ môn của CLB CAHN đăng bức ảnh mình lặng lẽ đứng nhìn các cầu thủ Buriram United ăn mừng sau loạt sút luân lưu. Một bức ảnh không cần chú thích, bởi chính ánh mắt, dáng đứng và sự lặng thinh ấy đã kể hết nỗi buồn không thể gọi thành tên.
Không còn giấu nỗi buồn, Nguyễn Filip đã chia sẻ về thất bại trước đại diện Thái Lan. Ảnh: CLB CAHN
Nguyễn Filip có một trận đấu hoàn hảo. Anh có đến 8 pha cứu thua, trong đó đặc biệt là hai lần cản phá phạt đền. Điều mà hiếm thủ môn nào làm được ở một trận chung kết khu vực. Anh là điểm tựa duy nhất để CAHN không sụp đổ trước sức ép khủng khiếp tại Chang Arena, là tấm lá chắn cuối cùng để niềm tin của người hâm mộ Việt Nam.
Thế nhưng, bóng đá không chỉ được quyết định bởi tài năng hay bản lĩnh. Đôi khi, một tiếng còi đủ thay đổi mọi cục diện. Và trận đấu ở Buriram là một ngày như thế.
Trọng tài chính người Nhật Bản đã có nhiều quyết định gây tranh cãi, trong đó có tình huống thổi phạt đền cho Buriram ở hiệp hai, một pha bóng khiến cả đội CAHN ngỡ ngàng và Nguyễn Filip bức xúc. Sự bất công trong cả hiệp hai càng khiến màn trình diễn của Filip thêm phần xót xa. Anh đã làm tất cả, nhưng vẫn không thể giúp đội nhà chạm tay vào cúp vô địch.
Cái ôm giữa anh và đồng đội sau trận chỉ là một khoảnh khắc, nhưng là khoảnh khắc của nỗi đau dành cho người đứng trong khung gỗ, cản được gần như mọi cú sút, nhưng vẫn phải gục xuống bởi những điều nằm ngoài khả năng. Nguyễn Filip không than vãn, không chỉ trích trọng tài, không đổ lỗi. Anh chỉ viết: “Một cảm giác thật đau đớn”.
Nguyễn Filip đã có trận đấu rất hay. Ảnh: CLB CAHN
Một câu nói ngắn, mà đủ để bóp nghẹn lòng tất cả những ai yêu quý Nguyễn Filip – người thủ môn mang hai dòng máu, người đang chiến đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam bằng tất cả lòng tự hào.
Đêm Chang Arena khép lại trong mưa. Và nỗi buồn của Nguyễn Filip không nằm ở thất bại, mà nằm ở chỗ anh đã chơi một trận gần như hoàn hảo nhưng vẫn phải rời cuộc chơi với hai bàn tay trắng.
HLV Polking đau đớn
HLV Polking viết: “Một thất bại đau đớn, rất đau đớn. Thật khó để diễn tả cảm xúc này. Nhưng chúng ta phải luôn tin rằng đó là một phần của quá trình, một phần của cuộc sống này.
Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Họ đã thực sự là những chiến binh, những con sư tử đích thực và đã chiến đấu sòng phẳng trước một đội bóng lớn.
Tôi cảm thấy rất tiếc cho họ, vì tôi biết họ xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Giờ là lúc phải ngẩng cao đầu và tiếp tục bước tiếp”.
Hoài Anh