Hôm nay 4-7, Liverpool đã tưởng nhớ tiền đạo Diogo Jota sau khi anh qua đời vì tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha vào ngày 3-7, chưa đầy hai tuần sau khi anh kết hôn với người bạn đời Rute Cardoso. Vợ của Diogo Jota đã đăng một thông điệp về đám cưới của cặp đôi vào đầu tuần này, viết rằng: "Đồng ý mãi mãi".
Đây là thông điệp bày tỏ sự hạnh phúc của Rute Cardoso sau lễ cưới. Nhưng chỉ hơn 10 ngày sau, người chồng của cô - Diogo Jota đã ra đi mãi mãi. Ngôi sao của Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha Jota, 28 tuổi, cùng em trai Andre, người chơi cho Penafiel ở giải hạng hai Bồ Đào Nha, đã qua đời sau một vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha vào sáng sớm thứ năm.
Jota kết hôn với người bạn đời lâu năm Rute Cardoso vào ngày 22-6 và vợ anh đã đăng những hình ảnh từ buổi lễ cưới của họ lên Instagram vào đầu tuần này. Kèm theo một hình ảnh, cô viết: "Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực". Jota trả lời: "Tôi là người may mắn". Cặp đôi có ba đứa con nhỏ. Lời chia sẻ của vợ Diogo Jota khiến tất cả đau lòng.
Lời chia sẻ của vợ Diogo Jota khiến tất cả đau lòng. ẢNH: EPA
Cái chết của Jota và anh em Andre Silva đã được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận. Theo truyền thông Tây Ban Nha, hai người đàn ông đã tử vong sau khi chiếc xe chở họ bị tai nạn ở Cernadilla, Zamora. Cảnh sát cho biết lốp xe của một chiếc Lamborghini đã nổ tung khi cố gắng vượt xe khác. Chiếc xe sau đó bốc cháy.
Ngày 3-7, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết: "Thông tin chúng tôi có cho đến nay là chiếc xe, một chiếc Lamborghini, đã gặp tai nạn giao thông và văng khỏi đường do nổ lốp khi vượt xe khác. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm, lúc 0 giờ 30 giờ địa phương, tại thành phố Cernadilla thuộc tỉnh Zamora. Chiếc xe bốc cháy và hai người ngồi trong xe đã tử vong".
“Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha và toàn thể cộng đồng bóng đá Bồ Đào Nha vô cùng đau buồn trước cái chết của Diogo Jota và Andre Silva tại Tây Ban Nha”, một tuyên bố của liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cho biết, “Diogo Jota không chỉ là một cầu thủ tuyệt vời với gần 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, mà còn là một người phi thường được tất cả các đồng đội và đối thủ tôn trọng.
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của Diogo và Andre cũng như Liverpool FC và FC Penafiel, CLB của các cầu thủ này. Chúng ta đã mất đi hai nhà vô địch. Sự ra đi của họ là tổn thất không thể bù đắp được đối với bóng đá Bồ Đào Nha, và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tôn vinh di sản của họ mỗi ngày".
Cái chết của Jota là mất mát không gì bù đắp nổi của gia đình và Liverpool. ẢNH: EPA
Liverpool cho biết trong một tuyên bố rằng câu lạc bộ "vô cùng đau buồn trước sự ra đi bi thảm của Jota" và sẽ hỗ trợ gia đình, bạn bè của Jota "vượt qua nỗi mất mát không thể tưởng tượng nổi".
Porto, nơi mà cả hai anh em đều thi đấu vào đầu sự nghiệp của họ, cho biết thêm: "FC Porto đang trong tang lễ. Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và đau buồn, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của Diogo Jota và Andre Silva, người cũng là cầu thủ của chúng tôi trong đội trẻ. Xin hãy yên nghỉ”.
PHẠM QUANG