Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh “đội nắng” phát nước suối, khăn lạnh cho người dân trên tuyến Tỉnh lộ DT784, đoạn qua xã Truông Mít, trong hành trình về quê đón Tết.
Điểm dừng chân giữa nắng Xuân
Khoảng 10 giờ ngày 15/2, anh Võ Hoài Phúc (26 tuổi, quê ở Tây Ninh) làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa dừng xe, xúc động chia sẻ anh chạy xe hơn hai giờ đồng hồ, nắng nóng khiến anh khá mệt. Được các đồng chí Cảnh sát giao thông mời vào nghỉ, phát nước suối, khăn lạnh, anh thấy rất ấm lòng.
Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông và đơn vị tài trợ chuẩn bị nước suối, khăn lạnh để trao tặng người dân di chuyển qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dịp cận Tết.
Cũng trên hành trình trở về quê, anh Trần Minh Khánh (25 tuổi, quê ở Tây Ninh) cho biết, năm nào anh cũng đi xe máy về Tây Ninh. Đường đông, nắng nóng nên dễ mất tập trung. Việc các anh dừng xe, nhắc nhở chạy đúng tốc độ, đúng làn đường rồi phát nước uống khiến anh an tâm hơn. Đây là hình ảnh rất đẹp của lực lượng Cảnh sát giao thông.
Bạn Phạm Ngọc Phương Duy (23 tuổi, quê ở Tây Ninh), đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng khi thấy Cảnh sát giao thông không chỉ phân luồng, điều tiết giao thông, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn mà còn luôn đồng hành cùng người dân.
Trên tuyến DT784, dòng người nối dài chủ yếu là công nhân, sinh viên, người lao động làm ăn xa trở về quê đón Tết. Hành trình vài chục đến hàng trăm km bằng xe máy giữa nắng nóng dễ khiến người điều khiển mệt mỏi, thiếu tập trung - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Những chai nước mát, chiếc khăn lạnh không chỉ giúp xua tan mệt nhọc mà còn nhắc nhở mỗi người giữ gìn sức khỏe, chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Lực lượng chức năng phát nước suối cho hành khách trên xe khách liên tỉnh, lan tỏa hình ảnh Cảnh sát giao thông thân thiện, gần gũi.
Nghĩa tình từ sự chung tay
Ngày 15/2 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an địa phương và nhà hảo tâm tổ chức trao tặng 5.000 chai nước suối và 5.000 khăn lạnh, tổng kinh phí khoảng hơn 25 triệu đồng, góp phần tiếp sức cho người dân trên hành trình về quê đón Tết.
Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Kim Ngân (đơn vị tài trợ) cho biết, doanh nghiệp mong muốn góp một phần nhỏ bé để hỗ trợ bà con trên đường về quê. Mỗi chai nước, chiếc khăn lạnh là lời chúc mọi người thượng lộ bình an, sum vầy bên gia đình. Việc phối hợp cùng Cảnh sát giao thông mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa thông điệp nhân văn trong cộng đồng.
Thiếu tá Nguyễn Thái Hiếu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, hoạt động phát nước, khăn lạnh cho người dân là việc làm thường niên của đơn vị mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh trao nước suối cho hành khách trên xe khách lưu thông qua địa bàn, góp phần tiếp sức người dân trên hành trình về quê đón Tết.
“Chúng tôi nhận thấy vào dịp cuối năm và trước Tết, lượng người dân làm ăn xa, công nhân, sinh viên từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về quê rất đông. Họ di chuyển quãng đường dài bằng xe máy, dễ mệt mỏi, buồn ngủ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Việc dừng xe cho bà con nghỉ ngơi, uống nước, lau mặt giúp họ tỉnh táo hơn trước khi tiếp tục hành trình”, Thiếu tá Hiếu chia sẻ.
Ngoài ra, lực lượng còn lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường; không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Được Cảnh sát giao thông mời dừng xe để tặng nước, đa số người dân đều vui vẻ, phấn khởi. Qua đó, hình ảnh Cảnh sát giao thông không chỉ gắn với xử lý vi phạm mà còn là lực lượng gần gũi, thân thiện, đồng hành vì sự an toàn của nhân dân.
Người dân vui vẻ nhận nước uống, khăn lạnh trên đường về quê sum họp gia đình.
Những năm gần đây, bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Tây Ninh còn tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. Ngoài chương trình tiếp sức người dân về quê đón Tết, đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị; phối hợp xây dựng nhà tình thương cho gia đình nạn nhân.
Trên tuyến đường đầy nắng gió, những giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo các chiến sĩ Cảnh sát giao thông. Nhưng giữa cái nắng gắt, nụ cười và lời chúc “anh chị về quê an toàn” của người chiến sĩ lại làm dịu đi bao mệt nhọc của người dân trên hành trình về quê. Đât còn là thông điệp về một nền văn hóa giao thông nhân văn, trách nhiệm. Đó cũng là cách để lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh vun đắp niềm tin của nhân dân bằng những việc làm cụ thể, giản dị mà giàu ý nghĩa trong những ngày Tết.
Bài và ảnh: Minh Phú (TTXVN)