Với những chiến sĩ trẻ, Tết nơi biên giới là Tết của thử thách, của trưởng thành và của trách nhiệm. Đó là cảm xúc vừa hồi hộp, vừa tự hào khi lần đầu đón xuân xa nhà, nhưng lại ấm áp trong tình đồng chí, đồng đội – nơi đơn vị trở thành một gia đình thứ hai.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'leo vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm về thăm, chúc Tết trong ngày giáp Tết Bính Ngọ. Hứa với Tổng Bí thư, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cam kết tuyệt đối giữ vững biên cương của Tổ quốc.
Hạ sĩ Bùi Thanh Bình, Đội kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê - Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, chia sẻ: “Năm đầu tiên đón Tết xa nhà tại biên giới… tôi cảm thấy rất hồi hộp, háo hức và cảm thấy mình có một trách nhiệm lớn trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Cùng với anh em đồng chí trong đơn vị ăn Tết thì cảm giác như một gia đình thứ hai… Tôi có lời gửi đến gia đình và người dân cả nước, bọn con sẵn sàng ở đây bảo vệ biên cương Tổ quốc, chúc mọi người năm mới hạnh phúc tràn đầy niềm vui”.
Hạ sĩ Bùi Thanh Bình trong ca trực gác cổng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê chiều cuối năm.
Không chỉ là lời chúc, năm mới Bính Ngọ 2026 còn là lời hứa hành động – lời hứa được thể hiện bằng kỷ luật, trách nhiệm, sự bền bỉ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Thượng tá Hoàng Kim Lương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Yok Đôn - Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, khẳng định: “Năm mới Bính Ngọ 2026, bằng hành động cụ thể, bằng những việc làm thiết thực, chúng tôi sẽ biến quyết tâm thành hành động để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm nhiệm, đáp lại lòng mong mỏi của lãnh đạo các cấp và bà con Nhân dân dành cho Bộ đội Biên phòng”.
Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk gửi lời chúc và lời hứa năm mới với tinh thần vững biên cương – trọn niềm tin – yên lòng Nhân dân.
Từ cấp cơ sở đến chỉ huy, tinh thần chung vẫn là sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, sự đồng hành của chính quyền và niềm tin vững chắc vào thế trận biên phòng toàn dân.
Đại tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, gửi lời chúc xuân: “Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, xin gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo, chính quyền và Nhân dân khu vực biên giới đã luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, cùng bà con Nhân dân một xuân mới sức khỏe, vui tươi, lành mạnh và thành công”.
Xuân nơi biên cương không chỉ có sắc hoa, tiếng cười, mà còn có những ca trực lặng thầm, những bước chân tuần tra và những lời hứa được giữ bằng kỷ luật, trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Tết Bính Ngọ 2026, ở nơi tuyến đầu Tổ quốc, những người lính Biên phòng Đắk Lắk đón xuân bằng niềm tin, bằng ý chí, và bằng một lời hẹn ước bền bỉ: vững biên cương – trọn niềm tin – yên lòng Nhân dân.
Công Bắc/VOV-Tây Nguyên