Lời kể của nạn nhân sống sót ở vụ rơi máy bay tại Ấn Độ

Lời kể của nạn nhân sống sót ở vụ rơi máy bay tại Ấn Độ
một ngày trướcBài gốc
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay của Hãng hàng không Air India tại thành phố Ahmedabad, Ấn Độ ngày 12/6/2025. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Cho đến thời điểm hiện tại, giới chức Ấn Độ xác nhận có 1 người sống sót trên chiếc máy bay gặp nạn vào chiều 12/6.
Người may mắn sống sót là anh Ramesh Viswashkumar, 40 tuổi, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Hindustan Times đã công bố cuống vé máy bay của người này và có cuộc phỏng vấn ngay tại giường bệnh.
Chia sẻ với báo Hindustan Times, anh Ramesh Viswashkumar kể lại, vào khoảng 32 giây sau khi máy bay cất cánh, anh nghe thấy có tiếng nổ lớn và máy bay bắt đầu rơi.
Anh cho biết mọi thứ diễn ra quá nhanh và anh rất sợ hãi, hốt hoảng khi tỉnh dậy đã phát hiện nhiều thi thể quanh mình trước khi được nhân viên cứu hộ ôm đưa lên xe cáng và tới bệnh viện.
Anh Ramesh Viswashkumar đi cùng một người thân có tên là Ajay trong chuyến bay này, song vị trí ghế khác nhau nên hiện giờ anh chưa rõ tình trạng của người thân.
Theo thông tin mới nhất của cảnh sát, số nạn nhân thiệt mạng hiện lên tới hơn 290 người, bao gồm cả các hành khách trên máy bay và những người dưới mặt đất.
Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng trong bối cảnh lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường. Có 50 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.
Hãng hàng không Air India cho biết có 242 hành khách trên máy bay gặp nạn, trong đó có 169 người Ấn Độ, 53 công dân Anh, 7 công dân Bồ Đào Nha và 1 công dân Canada. Theo một nguồn tin, hành khách gồm 217 người lớn, 11 trẻ em và 2 trẻ sơ sinh./.
(TTXVN/Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/loi-ke-cua-nan-nhan-song-sot-o-vu-roi-may-bay-tai-an-do-post1043986.vnp