Lời khai của đối tượng sát hại người tình trong phòng trọ

Lời khai của đối tượng sát hại người tình trong phòng trọ
2 giờ trướcBài gốc
Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đang củng cố hồ sơ xử lý Vũ Trọng Tuấn (SN 1981, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi “giết người”.
Trước đó chiều tối 20/5, anh N.K.H. (SN 1985) sống trọ tại phòng số 1, nhà trọ T.N (KP An Quới, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) phát hiện giữa chị Đ.T.T.M. (SN 1989, ngụ phòng số 4) đang cự cãi đánh nhau với Tuấn. Được một lúc sau anh H. không nghe thấy tiếng xô xát nữa mà thấy Tuấn khóa cửa phòng trọ lấy xe máy bỏ đi.
Đối tượng Tuấn và hiện trường vụ án.
Sinh nghi, anh H. cùng một số người ở trọ đập cửa gọi chị M. nhưng không có tiếng trả lời. Anh H. phá cửa kiểm tra thì phát hiện chị M. tử vong dưới sàn nhà, trên ngực có vết thương gây mất máu, bên cạnh là con dao Thái Lan dính máu nên báo với Công an.
Công an phường Trảng Bàng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân và truy xét nghi can gây án.
Sau khi nhảy xuống sông, Tuấn bơi lên bờ và hỏi mượn điện thoại gọi cho người thân.
Nhiều tổ công tác được huy động tỏa ra nhiều khu vực truy tìm tung tích đối tượng. Thời điểm này tại khu vực phường Gò Dầu, người dân phát hiện Tuấn đang từ dưới sông leo lên bờ nên báo Công an bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra Tuấn thừa nhận hành vi giết người do ghen tuông. Tuấn khai đã có vợ con nhưng thuê phòng trọ sống với chị M. như vợ chồng, có một con chung. Tuấn không trực tiếp sống ở phòng trọ mà lâu lâu đến thăm 2 mẹ con chị M. cung cấp tiền sinh hoạt cho 2 người.
Tuấn bị lực lượng Công an vây bắt.
Thời gian gần đây Tuấn thấy chị M. có biểu hiện lạ thường xuyên nhắn tin với một người đàn ông khác nên ghen tuông hạch hỏi chị M. Giữa 2 người liên tục xảy ra cãi vã đánh nhau.
Chiều 20/5, Tuấn ghé phòng trọ thì thấy chị M. đang nhắn tin với người đàn ông lạ nên giật điện thoại xem tin nhắn. Chị M. giật lại điện thoại nên cả 2 xông vào đánh nhau. Trong cơn tức giận, Tuấn đã dùng con dao trên bếp đâm chị M. gục xuống sàn nhà.
Sau khi gây án Tuấn lên xe bỏ chạy từ Trảng Bàng về Gò Dầu. Khi đến cây cầu thuộc phường Gò Dầu thì Tuấn bỏ xe máy, các vật dụng trên người ra xếp trên cầu tạo hiện trường giả một vụ tự tử hòng qua mắt cơ quan điều tra rồi nhảy xuống sông với ý định bơi vào bờ bỏ trốn.
Sau khi lên bờ Tuấn mượn điện thoại của chủ một tiệm tạp hóa gọi cho người thân báo việc mình vừa gây án mạng rồi bỏ đi. Tuy nhiên Tuấn chưa kịp bỏ trốn thì bị lực lượng Công an vây bắt.
M. Đức
Nguồn CAND : https://cand.vn/loi-khai-cua-doi-tuong-sat-hai-nguoi-tinh-trong-phong-tro-post811540.html