Lời khai của kẻ nhịn ăn cả ngày, chờ đợi tình địch để 'cắt đứt' cơn cuồng ghen

Lời khai của kẻ nhịn ăn cả ngày, chờ đợi tình địch để 'cắt đứt' cơn cuồng ghen
5 giờ trướcBài gốc
Ảnh hiện trường vụ việc.
Liên quan vụ sau tiếng la hét, phát hiện hàng xóm bị đâm nguy kịch nghi do ghen tuông ở TP.Thủ Đức, ngày 6.3, Công an TP.HCM đã tạm giữ nghi phạm Huỳnh Sĩ Liêm (48 tuổi, ở Ninh Thuận) để lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi gây án.
Nạn nhân trong vụ án được xác định là ông N.P.H (51 tuổi, ở đường số 3, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức).
Báo Thanh niên đưa tin, tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi này là do ghen tuông. Ông Liêm nghi ngờ ông H. có quan hệ tình cảm với vợ mình nên đã chạy xe máy từ Ninh Thuận vào TP.HCM để theo dõi.
Trước khi gây án, ông Liêm đã chuẩn bị sẵn hung khí, nhịn ăn cả ngày và kiên nhẫn chờ đợi gần nhà nạn nhân. Đến khoảng 17h30 ngày 5/3, khi ông H. vừa đi làm về, đang mở cửa, nghi phạm bất ngờ lao tới, liên tục đâm vào vùng cổ và bụng nạn nhân.
Theo báo Dân trí, một nhân chứng ở hiện trường kể, sáng 5/3 đã thấy nghi phạm lảng vảng ở khu công viên cách nhà nạn nhân vài chục mét.
Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người đã dùng cơ bida (dụng cụ chơi bida) tấn công nghi phạm để giải cứu nạn nhân. Nghi phạm không bỏ chạy mà ngồi im cho người dân bắt giữ.
"Ông ta nói bản thân rất bức xúc, không còn kìm chế được và muốn sát hại ông H., ông ta đã đợi cả ngày để chờ ông H. xuất hiện", nhân chứng kể.
Bảo Vy (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/loi-khai-cua-ke-nhin-an-ca-ngay-cho-doi-tinh-dich-de-cat-dut-con-cuong-ghen-11730.html