Lời khẩn cầu từ người mẹ bị ung thư

Lời khẩn cầu từ người mẹ bị ung thư
4 giờ trướcBài gốc
Người mẹ gầy gò, xanh xao nhưng vẫn gắng gượng để làm điểm tựa tinh thần cho con. Ảnh: Thu Hiền
Cuộc đời của bà Hoa là những nốt trầm nghiệt ngã. Năm 2016, chồng bà đột ngột qua đời sau cơn đột quỵ, để lại bà một mình lẻ bóng giữa bộn bề lo toan với hai đứa con thơ dại.
Chẳng ngại nắng mưa, chẳng từ gian khổ, người phụ nữ ấy cứ lầm lũi dưới những cánh rừng cao su để đi trút mủ thuê, từ vườn này sang vườn khác… tất cả với một khát vọng duy nhất là nuôi các con ăn học nên người.
Khi con gái lớn trưởng thành, lập gia đình, ra riêng ở trọ và đi làm công nhân, cũng là lúc cậu con trai Nguyễn Minh Trí bước vào lớp 11A6 (Trường THPT Bình Long). Cậu học trò nghèo đã luôn nỗ lực chăm ngoan, hiếu thảo với quyết tâm học tập sau này kiếm được việc làm ổn định để chăm lo cho mẹ.
Giấc mơ về một cuộc sống ổn định của hai mẹ vừa mới chớm nở thì cũng là lúc tai ương ập đến. Năm 2025, sau nhiều cơn đau bụng và mệt mỏi kéo dài, bà Hoa đi khám và ngã quỵ với kết quả bản thân mắc cùng lúc hai căn bệnh hiểm nghèo: phổi trắng và ung thư đại tràng. Căn bệnh quái ác đang từng ngày vắt kiệt sức lực của bà Hoa, khiến cơ thể bà suy kiệt trầm trọng, chỉ còn vỏn vẹn 27kg.
Với thể trạng yếu ớt này, bác sĩ chỉ định bà về bồi bổ cơ thể, tăng cường dinh dưỡng để nhanh chóng quay lại bệnh viện làm phẫu thuật, với mức chi phí khoảng 26 triệu đồng.
“Mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống của hai mẹ con đều đang phải dựa hoàn toàn vào sự đùm bọc của chính quyền và tình thương từ xóm giềng. Biết lấy gì để mà bồi bổ và đi phẫu thuật. Tôi khao khát được sống thêm với các con một đoạn đường nữa, ít nhất là để thấy cháu Trí học xong cấp ba. Nhưng nếu không có tiền để phẫu thuật gấp, tôi sợ mình chẳng thể nào cầm cự nổi nữa” - người mẹ tiều tụy bật khóc nức nở.
Bà Hoa từng là trụ cột gia đình, đi trút mủ cao su thuê để nuôi con, nhưng giờ đây đến cả việc ăn uống, sinh hoạt cũng phải cậy nhờ con trai út và sự giúp đỡ của xóm giềng. Ảnh: Thu Hiền
Nhìn mẹ ngày một héo mòn vì bạo bệnh, lòng Minh Trí như thắt lại trong nỗi bất lực khôn cùng. Mỗi ngày, sau giờ tan lớp, khi bạn bè đồng trang lứa được trở về trong vòng tay chăm sóc của cha mẹ, Trí lại lầm lũi xin đi trút mủ cao su thuê. Những giọt mồ hôi đẫm áo dưới cánh rừng cao su cũng chỉ đổi lại khoản thu nhập ít ỏi, chẳng thể nào gánh vác nổi những đơn thuốc đắt đỏ hay chi phí sinh hoạt đang bủa vây. Trong khi đó, riêng chi phí học tập, xăng xe mỗi tháng của em đã tốn hơn 1 triệu đồng.
Nỗi lòng của Trí càng thêm trĩu nặng khi nhìn vào gia cảnh hiện tại. Căn nhà tình thương được xây từ năm 2012 hiện đã xuống cấp, mái tôn hư hỏng nhưng không có kinh phí sửa chữa. Bên trong căn nhà trống huếch trống hoác, chẳng có lấy một vật dụng giá trị nào để có thể cầm cố hay bán đi cứu mẹ. Các cậu, dì đều nghèo khó, bà ngoại (72 tuổi) đang mang trong mình bệnh tiểu đường và huyết áp cao, cũng đang phải gạt nước mắt bươn chải nhặt ve chai để phụ lo bữa cơm cho con cháu.
Dù phải bận rộn với nhiều công việc mưu sinh, Trí vẫn tranh thủ thời gian học tập. Ảnh: Thu Hiền
Trong cơn bĩ cực, khi mọi cánh cửa dường như đóng sầm trước mắt, cậu học trò nghèo Nguyễn Minh Trí đã viết những dòng thư đẫm nước mắt gửi về chương trình "Chia sẻ nỗi đau". Từng chữ trong lá đơn như tiếng kêu cứu xé lòng: “Con xin chút tình thương và sự chung tay của nhà hảo tâm trợ. Xin giúp mẹ có đủ sức khỏe để vượt qua ca mổ, để con được tiếp tục đến trường và sau này có thể làm việc trả ơn những người đã giúp đỡ gia đình mình. Nếu không có tiền phẫu thuật, con sợ mình sẽ mất mẹ mãi mãi…”.
Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV) xin được làm nhịp cầu nối nhân ái, tiếp nhận mọi sự sẻ chia, trợ giúp từ những tấm lòng nhân ái gửi trao để hồi sinh một gia đình đang bên bờ vực thẳm.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.
Tài khoản tiếp nhận: 6550069226 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình bà Hoa
Chương trình kết nối, trao hỗ trợ “Chia sẻ nỗi đau” sẽ diễn ra lúc 9h30, ngày 9-4-2026, tại nhà của bà Lê Thị Tuyết Hoa (ấp 2A, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai).
Thu Hiền
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/202604/loi-khan-cau-tu-nguoi-me-bi-ung-thu-3e30dc5/