Chiều 21/5, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của anh Lò Văn Tân (41 tuổi) - Tổ trưởng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tử vong trong lúc làm nhiệm vụ, ở tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La.
Vụ việc xảy ra vào 19h ngày 16/5, đối tượng Tòng Văn Vương (20 tuổi, huyện Mường La) đi mua ma túy, trên đường đem về, đã lấy ma túy ra định sử dụng. Lúc này, anh Tân phát hiện nên yêu cầu kiểm tra khiến Vương vứt gói ma túy và bỏ chạy. Anh Tân thấy vậy đã tri hô, lao vào khống chế đối tượng. Khi vừa bị áp sát, Vương rút dao bấm đâm nhiều nhát khiến anh Tân tử vong.
Anh Lò Văn Tân hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, để lại sau lưng một mái nhà dột nát, mẹ già gần đất xa trời, hai đứa con thơ và người vợ với giấc mơ mãi chưa thành.
Trong căn nhà sàn xiêu vẹo đã xuống cấp, chị Lường Thị Chiêu (vợ anh Tân) vẫn chưa hết bàng hoàng. Đôi mắt chị đỏ au, sưng mọng sau nhiều đêm thức trắng. Chị nghẹn giọng kể: “Chiều hôm đó, anh bảo ra ngoài có việc, đi làm nhiệm vụ rồi sẽ về ăn cơm. Nhưng rồi, tối đến, người ta báo anh bị đâm, không qua khỏi. Tôi như chết lặng”.
Ngôi nhà của gia đình anh Lò Văn Tân đã xuống cấp.
"Giấc mơ của hai vợ chồng bao năm qua chỉ đơn giản là có một mái nhà kiên cố hơn, không bị dột mỗi khi mưa bão ập về. Anh hay bảo ráng làm rồi tích cóp sửa nhà cho con cái đỡ khổ. Giờ anh đi rồi, tôi không biết phải làm sao với hai đứa nhỏ”, chị Chiêu bật khóc.
Gia đình anh Tân sống cùng mẹ già gần 70 tuổi. Chị Lường Thị Chiêu cho biết, bản thân chị cũng như mẹ của mình đau ốm nhiều năm nay, thường xuyên phải chạy chữa.
Nguồn kinh tế chính của gia đình phụ thuộc vào việc đi làm của chồng, cũng như trông chờ vào cây ngô, cây sắn. Đến tận bây giờ, chị vẫn không tin rằng chồng đã ra đi mãi mãi.
15 năm giữ gìn bình yên cho bản
Anh Lò Văn Tân đã có gần 15 năm gắn bó với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Trong mắt người dân bản, anh là người hiền lành, trách nhiệm, luôn đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, không mắc vào tệ nạn, đặc biệt là ma túy.
Trong 15 năm công tác, anh đã đối mặt với bao hiểm nguy, bởi Mường La là địa bàn giáp ranh, nơi tội phạm ma túy thường lợi dụng địa hình hiểm trở để hoạt động.
Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tới thăm hỏi, động viên gia đình, người thân anh Lò Văn Tân.
Chiều 21/5, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác đã đến thắp hương, động viên gia đình và chuyển trao số tiền hỗ trợ từ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân.
Phát biểu tại buổi thăm hỏi, Thiếu tướng Cường nghẹn ngào nói: “Sự hy sinh của anh Lò Văn Tân là mất mát lớn đối với lực lượng công an, nhất là những người đang trực tiếp giữ gìn ANTT ở cơ sở. Anh là tấm gương sáng, là minh chứng cho tinh thần dấn thân, không ngại hiểm nguy vì sự bình yên của bản làng”.
Anh Tâm