Lời nhắn của nữ sinh bỏ nhà từ mùng 5 Tết khiến người mẹ hoang mang

Lời nhắn của nữ sinh bỏ nhà từ mùng 5 Tết khiến người mẹ hoang mang
6 giờ trướcBài gốc
Tối 11/2, trao đổi với PV VietNamNet, bà Cà Thị Xuân (mẹ cháu G.) cho biết, đến nay gia đình vẫn chưa thể đón con về.
Theo bà Xuân, ban đầu gia đình bà định nhờ người thân đến tìm chỗ ở của con gái, nhưng sau đó G. lại không cung cấp địa chỉ nên vẫn chưa thể đón về.
"Trong lần liên lạc gần nhất, con gái tôi nói sẽ không đi học nữa và sẽ thu xếp về nhà xin giấy tờ để vào miền Nam làm việc.
Tôi đã nhiều lần động viên, phân tích cho con, đến nay gia đình vẫn lo lắng chỉ sợ con gái rơi vào tay bọn buôn người", bà Xuân nói.
Trước đó, như VietNamNet đưa tin, Công an phường Chiềng An (TP Sơn La) tiếp nhận thông tin của bà Xuân với nội dung: Vào khoảng 15h ngày 2/2, con gái bà là Quàng Hương G. (17 tuổi, học sinh lớp 11) đã đi khỏi nhà cùng với một nam thanh niên.
Bà Xuân cho biết, cháu G. và nam thanh niên mới quen nhau qua mạng xã hội. Nam thanh niên này lên nhà bà chơi từ ngày 28/1 (29 Tết). Đến chiều 2/2 (mùng 5 Tết), cháu G. và nam thanh niên này rời nhà đi chúc Tết.
Sau nhiều ngày không liên lạc được, ngày 6/2 gia đình đã liên lạc được và biết con gái đang ở miền Nam.
Sau đó, gia đình nhận được thông tin từ một chủ quán ăn tại TP Cần Thơ về việc nhìn thấy con gái đi ăn cùng một nam thanh niên.
Sau 10 ngày bỏ nhà đi, đến nay vị trí nơi ở của nữ sinh vẫn là ẩn số.
Anh Tâm
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/loi-nhan-cua-nu-sinh-bo-nha-tu-mung-5-tet-khien-nguoi-me-hoang-mang-2370484.html