Tiếp nối hành trình kết nối ký ức bằng âm nhạc, chương trình “Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng” số 10 với chủ đề “Lời nói dối của Cha” do Đài Hà Nội tổ chức đã vẽ nên một bức tranh nghệ thuật đầy lắng đọng. Không ồn ào, phô trương, chương trình là nơi tình phụ tử thầm lặng được tôn vinh qua từng giai điệu, để lại những dư âm sâu sắc trong lòng khán giả.
Đêm nhạc dẫn dắt khán giả như một thước phim quay chậm, đưa người nghe đi qua từng giai đoạn của cuộc đời: từ thuở ấu thơ, đến lúc trưởng thành và cả những phút giây bùi ngùi chia xa. Những giai điệu quen thuộc như “Viết cho con”, “Ba kể con nghe”, “Cha và con gái” hay “Sao cha không” đã được các giọng ca bước ra từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội thổi vào một luồng sinh khí mới, đầy thổn thức và đậm chất tự sự.
Nguyễn Thụy Hải Anh, Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 phong cách Nhạc nhẹ chia sẻ: “Tôi mang đến chương trình ca khúc ‘Cha và con gái’ - một ca khúc rất xúc động và chạm tới cảm xúc của tôi. Với chủ đề ‘Lời nói dối của Cha’, đây là một chủ đề đặc biệt. Khi thể hiện những ca khúc về cha, tôi luôn đặt tình cảm chân thành của mình dành cho người cha của mình vào từng câu hát”.
Mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu, kết hợp khéo léo cùng những câu chuyện ngắn về tình phụ tử, tạo nên một không gian đa chiều, nơi âm nhạc và cảm xúc hòa quyện làm một. Khán giả không chỉ đến để nghe, mà còn để thấy hình bóng người cha của mình hiện hữu trong từng lời ca, nốt nhạc.
Đào Lê Phương Chi, Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025 cho biết: “Tôi rất vui khi được tham gia các chương trình nghệ thuật của Đài, qua đó có cơ hội đến gần hơn với khán giả. Tôi hy vọng những ca khúc mình thể hiện sẽ chạm tới trái tim người nghe và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Đài trong chặng đường nghệ thuật sắp tới”.
Chương trình "Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng" một lần nữa khẳng định vị thế của một chương trình nghệ thuật chất lượng, nơi những giá trị nhân văn được tôn vinh qua âm nhạc. Đêm nhạc không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật đúng nghĩa, mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho những người cha - những người anh hùng thầm lặng đã dùng cả cuộc đời để chở che và yêu thương con cái.
Mai Linh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/loi-noi-doi-cua-cha-nhung-giai-dieu-ve-tinh-phu-tu-378498.htm