Lời rao bán trái cây ở Nha Trang 'gây sốt' mạng xã hội

Lời rao bán trái cây ở Nha Trang 'gây sốt' mạng xã hội
3 giờ trướcBài gốc
Một đoạn video ghi lại lời rao bán trái cây đầy ngẫu hứng của một người phụ nữ bán hàng rong trên bãi biển Nha Trang đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi đạt gần 40 triệu lượt xem. Từ một khoảnh khắc đời thường của hoạt động mưu sinh ven biển, câu chuyện đã trở thành hiện tượng mạng, lan tỏa hình ảnh gần gũi và thân thiện của du lịch Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.
Đoạn video được quay vào tháng 8/2025 bởi du khách người Anh Louis, còn được biết đến trên mạng xã hội với tên LocalLou. Trong video, khi tiến lại gần để mời khách mua trái cây, người phụ nữ bán hàng rong bất ngờ cất tiếng hát câu mở đầu nổi tiếng “Hello, is it me you’re looking for?” trong ca khúc Hello của Lionel Richie. Sau đó, bà tiếp tục ngân nga tên các loại trái cây bằng tiếng Anh như “mango, pineapple, banana, watermelon”, tạo nên màn chào hàng vừa hài hước vừa duyên dáng.
Người phụ nữ bán hàng rong trên bãi biển Nha Trang đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Nhân vật chính của đoạn video là bà Mai, người bán trái cây dạo quen thuộc trên bãi biển Nha Trang. Với giọng hát ngẫu hứng và phong cách bán hàng thân thiện, bà nhanh chóng khiến nhóm du khách bật cười thích thú. Video sau khi được đăng tải đã lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng chục triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận từ người dùng khắp thế giới.
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú với cách giao tiếp tự nhiên của người phụ nữ bán hàng rong. Không ít bình luận cho rằng đây là một trong những “lời rao dễ thương nhất” từng xuất hiện trên mạng xã hội. Một số du khách thậm chí còn nói rằng họ muốn đến Nha Trang để tìm gặp người bán trái cây trong đoạn video.
Sức lan tỏa của câu chuyện còn vượt ra ngoài phạm vi mạng xã hội thông thường. Cuối tháng 2/2026, nhạc sĩ kiêm nhà sáng tạo nội dung người Nam Phi The Kiffness đã liên hệ với Louis để xin phép sử dụng đoạn âm thanh trong video và phối lại thành một bản nhạc. Ca khúc mang giai điệu điện tử vui nhộn, lấy cảm hứng trực tiếp từ lời rao “mango, pineapple, banana, watermelon”, sau khi đăng tải đã tiếp tục thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.
Theo chia sẻ của Louis, đầu năm 2026 anh đã quay lại Nha Trang và gặp lại bà Mai trên bãi biển. Người phụ nữ bán trái cây nhận ra vị khách quen và tiếp tục cất tiếng hát câu “Hello” quen thuộc, khiến nhiều du khách xung quanh bật cười. Khoảnh khắc này tiếp tục được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.
Những người bán hàng rong từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống du lịch ở Nha Trang. Họ không chỉ cung cấp những món ăn, thức uống đơn giản cho du khách mà còn góp phần tạo nên bức tranh sinh động của đời sống địa phương. Trong nhiều trường hợp, chính sự thân thiện và tính cách cởi mở của họ đã tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ đối với du khách quốc tế.
Câu chuyện về lời rao bán trái cây “gây sốt” mạng xã hội cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của những khoảnh khắc đời thường. Không cần đến các chiến dịch quảng bá quy mô lớn, chỉ một lời rao ngẫu hứng trên bãi biển cũng có thể trở thành cầu nối văn hóa, giúp hình ảnh con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Từ gánh hàng rong trên bãi cát Nha Trang, câu chuyện giản dị ấy đã trở thành một hiện tượng mạng toàn cầu. Điều đó cũng cho thấy trong thời đại mạng xã hội, những câu chuyện chân thật, gần gũi đôi khi lại chính là cách quảng bá du lịch hiệu quả và tự nhiên nhất.
An Ngọc (tổng hợp)/Bnews/vnanet.vn
Nguồn Bnews : https://bnews.vn/loi-rao-ban-trai-cay-o-nha-trang-gay-sot-mang-xa-hoi/413663.html