Đoạn video ghi lại khoảnh khắc người mẹ trẻ đang nằm chơi với con nhỏ thì cô giáo cùng hai bé khác đến để đón đứa trẻ. Khi bị bế đi, em bé đã khóc thét lên, giãy giụa, cố vươn người về phía mẹ. Thế nhưng, người mẹ lúc này chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực, lén lau đi những giọt nước mắt mà không thể giữ con lại. Cô gái tâm sự: “Lấy chồng xa nhà, con đau mẹ đau. Chẳng biết làm sao vì không có sức chăm con. Đành nhắn tin nhờ cô giáo trông giúp giùm”.
Lấy chồng xa, không gần bố mẹ đẻ, cô gái đã phải tự mình gồng gánh. (Video: @nhoxiu2.4)
Chia sẻ đi kèm của người mẹ càng làm rõ hơn nỗi cơ cực, vất vả khi một mình xoay xở nơi xứ người. Cô bày tỏ: “Có những thứ tình cảm không phải có tiền mua được. Thầm cảm ơn vì lúc cần nhất vẫn có những tấm lòng giúp hai đỡ hai mẹ con”. Tâm trạng của người phụ nữ trẻ cũng thay đổi hoàn toàn kể từ khi làm mẹ: “Trước đây thì sao cũng được. Từ ngày có con thì sợ đủ điều”.
Em bé khóc to, cố gắng vươn tay về phía mẹ khi được bế lên. (Video: @nhoxiu2.4)
Dưới phần bình luận của bài đăng, hàng loạt lời động viên, sẻ chia từ cộng đồng mạng đã được gửi tới người mẹ trẻ.
“Cố lên em nhé, mình cũng trải qua mẹ sốt con sốt. Lết đi uống thuốc hạ sốt nhanh để chăm con, tự nhủ mình phải khỏe để còn chăm con. Rồi cũng qua thôi, cố lên nhé”.
“Nhà mình từng ốm cả ba mẹ con, nhà ngoại ngoài bắc, chồng thì đi bộ đội. Áp lực căng thẳng lắm, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”.
“Thương cả hai mẹ con. Chúc bạn mau khỏe nhé”.
“Làm mẹ là hành trình vất vả, nhưng tình yêu thương sẽ giúp bạn vượt qua tất cả”.
“Hãy mạnh mẽ lên em! Cộng đồng luôn ở đây để hỗ trợ và thấu hiểu cho em”.
Đặng Huyền - CTV