Lời tri ân dành cho Diogo Jota

Lời tri ân dành cho Diogo Jota
12 giờ trướcBài gốc
“Anh ấy đã đưa chúng ta đến chiến thắng”, người hâm mộ Liverpool đã hát để vinh danh anh ấy – Diogo Jota, cầu thủ đã làm điều đó với Liverpool trong những tháng ngày ở đây và sẽ còn được nhớ mãi.
Tiền đạo người Bồ Đào Nha, đã gặp tai nạn một cách bi thảm trong một vụ tai nạn giao thông ở tuổi 28. Anh là một cầu thủ quan trọng đối với CLB, đúng vào thời điểm đội bóng cần đến khả năng săn bàn của anh.
Jota đến Anfield vào tháng 9 năm 2020 từ Wolverhampton Wanderers, để bổ sung cho hàng tấn công của nhà vô địch Premier League.
Sự nghiệp của Jota bắt đầu ở quê nhà tại Pacos de Ferreira. Lần ra mắt đầu tiên vào năm 2014 đã mở ra một sự nghiệp lẫy lừng của anh ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.
Được Atletico Madrid ký hợp đồng vào năm 2016, sau đó anh được CLB cho FC Porto mượn. Tiếp đó, anh đến chơi Wolves, và ghi 17 bàn thắng trong mùa giải 2017-18.
Người hâm mộ thương tiếc Jota (Ảnh trong bài Liverpool)
Jota được đánh giá, có khả năng chơi ở mọi vị trí tấn công, tốc độ cao và nhanh nhẹn giúp anh ấy có thể đánh bại các hậu vệ theo mọi cách.
Hai lần liên tiếp anh cùng Wolves về đích ở vị trí thứ bảy tại giải đấu hàng đầu của Anh và một lần vào tứ kết Europa League năm 2019-20, Jota đã ghi chín bàn ở giải đấu này.
Tài năng nổi bật, Liverpool đã nhanh chóng chiêu mộ anh, mặc dù lúc đó trong đội hình có sự thách thức lớn đối với Jota khi có những ngôi sao lớn ở hàng tiền đạo như Roberto Firmino, Sadio Mane và Mohamed Salah, nhưng Jota đã nhanh chóng khẳng định đẳng cấp của mình.
Jota đã giành được vinh quang dưới triều đại Jürgen Klopp dù có thời gian anh bị chấn thương. Anh vẫn tiếp tục ghi bàn và kiến tạo cho mục tiêu, được Klopp và người kế nhiệm của ông, Arne Slot, tin tưởng ở Liverpool.
Jota luôn chơi bóng với một cái đầu lạnh trên sân và sự nhiệt huyết cống hiến cho trận đấu”. Điều đó đã khiến anh trở thành nhà vô địch Premier League.
“Đến được mùa giải đặc biệt này với danh hiệu mà tôi đã theo đuổi trong nhiều năm và ở giải đấu hay nhất thế giới – đối với tôi, nơi tôi mơ ước được chơi khi còn nhỏ – đó là khoảnh khắc tôi sẽ trân trọng mãi mãi.
Đó là một thành tích đáng chú ý đối với một chàng trai nhỏ bé đến từ Gondomar, nơi tôi đã có giấc mơ này. Đến được khoảnh khắc này thật tuyệt vời", Jota đã từng nói khi vô địch giải Ngoại hạng Anh.
Vào tháng trước anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đã nâng cao chiếc cúp Nations League.
Và sau đó Jota đã tổ chức lễ cưới với người vợ Rute, người mà anh ấy có ba đứa con, vào ngày 22 tháng 6.
“Tên anh ấy là Diogo”, điệp khúc của chính những người ủng hộ đó vang lên khi đến tiễn biệt anh. Và chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.
RIP Diogo Jota, 1996-2025
Tuấn Ngọc
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/loi-tri-an-danh-cho-diogo-jota.html