“Em không xứng đáng là mẹ của cháu” - đó là lời xin lỗi muộn màng của người mẹ đã nhẫn tâm để mặc con gái B.T.H. (4 tuổi) cho gã nhân tình bạo hành đến tử vong, sau tất cả những đau đớn mà đứa trẻ ấy phải âm thầm chịu đựng trong căn phòng trọ chật hẹp và lạnh lẽo ấy.
Có những sự thật nghiệt ngã khiến lòng người lặng đi vì xót xa, một bé gái mới lên 4 - cái tuổi đáng lẽ phải được ủ ấm mỗi đêm, được vỗ về khi bật khóc và lớn lên trong sự che chở, thế nhưng em lại rời xa cuộc đời theo cách đau đớn nhất, em ra đi sau chuỗi ngày chịu đựng đòn roi cùng sự thờ ơ từ chính người mẹ ruột và gã nhân tình mà em hằng tin tưởng, dựa dẫm.
Đối tượng Bàn Thị Tâm, người nhẫn tâm mặc cho gã nhân tình bạo hành con gái ruột đến tử vong
Mẹ em là Bàn Thị Tâm, 20 tuổi, quê Tuyên Quang, bố đi làm xa nên em ở với ông bà nội. Vài tháng trước, em theo mẹ xuống Ninh Bình sống cùng nhân tình là Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi, quê Ninh Bình tại phòng trọ.
Trong căn phòng trọ ấy, ai cũng ngỡ em sẽ có cuộc sống bình yên hơn bên cạnh người mẹ mình, nhưng không ai biết nơi đó lại là khởi đầu cho chuỗi tháng ngày tăm tối và đầy rẫy những tổn thương thể xác mà một đứa trẻ 4 tuổi đã phải âm thầm gánh chịu.
Chính sự vô tâm đến lạnh lẽo ấy đã tước đi quyền được bảo vệ của một đứa trẻ vốn còn quá non nớt. Một bé gái mới 4 tuổi, khi đớn đau cũng chẳng biết kêu ai, lúc sợ hãi cũng chỉ biết lặng lẽ thu mình lại.
Thi thể bé gái 4 tuổi được đưa về quê nhà an táng
Nhưng điều khiến dư luận đau xót và ám ảnh hơn cả không chỉ là sự ra đi của em, mà còn bởi đứa trẻ ấy đã phải sống trong nỗi sợ hãi suốt thời gian dài ở ngay chính nơi vốn phải là mái ấm an toàn nhất.
Người ta thường ví trẻ con như tờ giấy trắng, các em cần được lớn lên bằng sự dịu dàng và che chở chứ không phải bằng những trận đòn roi cùng tiếng quát tháo hằn học mỗi ngày.
Vậy nhưng bé gái ấy đã không có được điều tưởng chừng là nỗi bình thường với bao đứa trẻ cùng trang lứa, đó chính là sự chở che, bảo vệ từ chính mẹ ruột của mình trong những thời điểm em cảm thấy cô độc và sợ hãi nhất.
Ngày 7.5 vừa qua, thi thể em được đưa về quê nhà xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang an táng sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, người dân bản làng nghẹn ngào tiễn đưa sinh linh nhỏ bé về nơi yên nghỉ cuối cùng trong sự xót thương.
Và rồi cuối cùng thứ còn lại chỉ là một tấm ảnh thờ, đám tang của em tổ chức nhờ tại nhà người thân khiến ai nhìn vào cũng đớn đau khi chứng kiến sự ra đi của một kiếp người nhỏ bé.
Người dân thôn Tân Tạo, xã Bắc Quang nghẹn ngào tiễn đưa sinh linh bé nhỏ về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự xót thương
Trong di ảnh, em vẫn là cô bé có ánh mắt ngây thơ, gương mặt non nớt như bao đứa trẻ khác, chỉ khác rằng em chưa kịp lớn lên để cảm nhận được một cuộc đời bình yên và ấm áp thật sự.
Người mẹ của em nói bản thân không xứng đáng và mong con sẽ được đầu thai vào một nơi tốt hơn, nhưng lời hối lỗi ấy vốn chẳng thể khỏa lấp nỗi day dứt về một đứa trẻ đã không được cứu lấy kịp thời ngay tại nơi vốn được gọi là mái ấm.
Bởi trẻ con sinh ra vốn không có lỗi, điều các em cần nhất chưa bao giờ là lời xin lỗi muộn màng, mà đơn giản chỉ là được yêu thương, được bảo vệ để lớn lên bình yên như bao đứa trẻ khác.
Như Báo Văn Hóa thông tin, ngày 7.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi, quê Ninh Bình để điều tra về tội giết người liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong.
Cùng ngày, Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm, 20 tuổi, quê Tuyên Quang về cùng tội danh.
Theo cơ quan điều tra, cháu bé sống cùng mẹ ruột và Nguyễn Minh Hiệp tại phòng trọ ở phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3 đến nay, nhiều lần bị đánh đập, bỏ đói trước khi tử vong và được đưa về quê nhà an táng ngày 7.5.
NGUYỄN HOÀN