Quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở
Trong số 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, Tuyên Quang đã đồng loạt khởi công 17 trường, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trên khắp các xã biên giới, mở ra tương lai tươi sáng cho con em vùng cao.
Ở vùng biên, việc tìm được một mặt bằng đủ để xây dựng một ngôi trường không hề đơn giản. Và từ trong thực tế khảo sát, đánh giá, phong trào “dân vận khéo” đã lặng lẽ lan tỏa. Không áp đặt, không mệnh lệnh, mà bằng sự chân thành, gần gũi; bằng cách “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, chính quyền và người dân đã cùng tìm được tiếng nói chung. Từng cuộc họp bàn, từng lần đến từng nhà vận động, từng câu chuyện sẻ chia đã dần tháo gỡ những băn khoăn, lo lắng. Và rồi, điều tưởng chừng khó khăn nhất, vận động hiến đất để xây trường lại trở thành sự đồng thuận tự nguyện, đầy trách nhiệm.
Lực lượng Công an, bộ đội Biên phòng, các tổ chức chính trị - xã hội xã Lũng Cú đến từng hộ dân vận động bàn giao mặt bằng xây dựng dự án trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS.
Với tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng trên diện tích hơn 51.200 m2, ngôi trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Bạch Đích có quy mô 31 lớp học, khoảng 1.085 học sinh dần được định hình. Tại khu vực thực hiện dự án có trên 50 hộ với 5.100 m2 đất thuộc diện thu hồi và trong đó chủ yếu là đất nông nghiệp. Chỉ sau vài cuộc họp, 100% hộ dân đã chủ động hiến đất, tự giác di chuyển mồ mả, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai đúng tiến độ.
Từ một hộ, lan tỏa ra nhiều hộ. Từ một quyết định, hình thành một phong trào trong cộng đồng dân cư. Đằng sau sự đồng thuận của người dân là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền xã Bạch Đích. Khi công tác dân vận được thực hiện đúng cách: trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, thì khó khăn nào cũng có thể tháo gỡ để đảm bảo tiến độ, chất lượng ngôi trường. Ông Mùng Sáng Dâu, thôn Na Ca, xã Bạch Đích chia sẻ: “Sau khi nghe cán bộ tuyên truyền kế hoạch xây dựng trường học, gia đình tôi đã hiến hơn 3.600 m2 đất trồng lúa và cây hàng năm để có mặt bằng xây trường. Tới đây con, cháu trong gia đình tôi và cả xã Bạch Đích được học ở đây. Tương lai của thế hệ trẻ sẽ khá hơn nhiều rồi”.
Cùng hướng về tương lai
Còn đối với xã Lũng Cú khi thực hiện dự án, trên phần đất có 32 ngôi mộ, chủ yếu của người dân tộc Lô Lô và dân tộc Mông. Rất nhiều phương án đã được phòng chuyên môn của xã xây dựng để phù hợp với nguyện vọng của gia đình. Từ việc vận động các hộ đưa mộ về nghĩa trang chung của xã đến hỗ trợ di chuyển mộ đến phần đất gia đình đã lựa chọn. Theo Bí thư Đảng ủy xã Dương Ngọc Đức chia sẻ: “Kiên trì vận động, đó là cách làm mà cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Trong quá trình vận động, các lực lượng Công an, bộ đội Biên phòng, các tổ chức chính trị - xã hội và những người uy tín đã cùng vào cuộc”.
Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Thanh Thủy có tiến độ thi công nhanh nhất, hiện đã đạt trên 70% khối lượng công trình.
Gia đình anh Sùng Dũng Lùng, dân tộc Mông có đến 3 ngôi mộ trên phần đất dự án. Trong đó, ngôi mộ của vợ anh Lùng trước đó khi thực hiện một dự án khác đã phải di chuyển một lần. Và theo phong tục của người dân tộc Mông ít nhất chôn cất 3 năm mới được cải mộ. Bằng cách làm mềm mỏng, kiên trì vận động, huy động sự vào cuộc của những người có uy tín, anh Lùng đã đồng ý di chuyển các phần mộ của gia đình để dành đất thực hiện dự án.
Cũng trên phần đất thực hiện dự án tại xã Lũng Cú còn có gần 20 ngôi mộ thuộc dòng họ Lù, dân tộc Lô Lô tại thôn Lô Lô Chải. Theo anh Lù Dỉ Pó, Trưởng dòng họ Lù cho biết: “Trước đây, muốn di chuyển 1 ngôi mộ cần thầy cúng xem ngày, mỗi ngôi mộ cần áo quan mới, bộ lễ phục dân tộc mới và mâm cúng với chi phí hàng trăm triệu đồng cho việc di chuyển 1 ngôi mộ”. Còn hiện nay theo Bí thư Chi bộ thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú Vàng Dỉ Tình: “Các hộ có mồ mả trong khu vực xây trường đều đã đồng tình hết rồi. Giờ chỉ chờ ngày, giờ mà thầy cúng đã ấn định để di dời mồ mả theo đúng kế hoạch thôi”.
Còn tại xã Thanh Thủy, công trình Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Thanh Thủy, công trình đầu tiên của dự án được khởi công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang dần thành hình. Trên khu đất rộng hơn 5,5 ha có gần 54.500 m2 đất cần được thu hồi của Nhân dân, trong đó có đến 18 ngôi mộ của bà con dân tộc Nùng. Cũng nhờ làm tốt công tác dân vận nên không có vướng mắc gì trong quá trình triển khai. Đến nay, đây là dự án có tiến độ thi công nhanh nhất, hiện đã đạt trên 70% khối lượng công trình.
Tới đây, giữa mây núi điệp trùng, những mái trường mới sẽ là minh chứng cho sự đổi thay nơi vùng biên. Từ những công trường hôm nay, ngày mai sẽ vang lên tiếng học bài, mở ra cơ hội học tập bình đẳng cho con em đồng bào. Mỗi ngôi trường được dựng lên không chỉ là nơi gieo chữ, mà còn là điểm tựa niềm tin, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.
Bài, ảnh: Phi Anh