Lòng tốt của chị Lài

Lòng tốt của chị Lài
8 giờ trướcBài gốc
Đang nghĩ hết hy vọng thì chị thấy một phụ nữ từ trong ngõ cạnh chợ đi ra hỏi:
- Cô đang tìm gì thế?
- Em bị rơi chiếc túi chị ạ - chị Dung buồn bã đáp.
- Cô tên là gì và trong túi có gì hả cô - người phụ nữ hỏi.
- Em là Bùi Thanh Dung ở thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà. Trong túi có gần 5 triệu đồng và căn cước công dân, bằng lái xe của em - chị Dung đáp.
Người phụ nữ mời chị Dung vào nhà rồi nói:
- Tôi bán rau ở cổng chợ thấy cái túi này cạnh rổ rau. Vậy đúng là của cô rồi. Tôi gửi cô. Cô kiểm tra lại những thứ ở trong túi nhé.
Chị Dung vui mừng cảm ơn người phụ nữ. Trò chuyện thì chị được biết người phụ nữ tốt bụng tên là Lài. Chị ngỏ ý biếu chị Lài ít tiền để thể hiện sự biết ơn nhưng chị kiên quyết từ chối.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Dung thấy mình thật may mắn vì đã gặp được người tốt như chị Lài. Trải qua sự việc này, chị càng cảm nhận được giá trị của sự tử tế, đức tính trung thực bởi điều đó mang đến hạnh phúc cho những người xung quanh và khiến họ phải sống đẹp hơn.
NGƯỜI XÂY DỰNG
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/long-tot-cua-chi-lai-700947.html