Đứa bé lo lắng lên tiếng:
- Mẹ ơi, chỗ đổ xăng còn xa không ạ?
- Cố thêm một chút nữa con nhé, sắp đến rồi! - chị Hòa động viên con.
Thấy vậy, ông Biên sống tại ngõ 293 phố Ngọc Thụy liền cất tiếng hỏi thăm. Biết chuyện ông nhanh chóng đề xuất:
- Hai mẹ con ngồi vào chỗ bóng cây nghỉ đi. Trời nắng thế này dắt bộ dễ cảm nắng lắm. Để tôi đi mua xăng giúp cho.
- Thế phiền bác quá ạ! - chị Hòa ái ngại.
- Có gì đâu mà phiền. Giúp nhau một chút lúc khó khăn có gì đâu cô! - ông Biên đáp.
Nói rồi, ông mang theo chiếc chai nhựa, phóng xe ra cây xăng cách đó khoảng 2km. Lúc quay lại, ông cẩn thận đổ xăng vào bình.
Trước khi rời đi, chị Hòa xúc động cảm ơn và gửi thừa 30.000 đồng với ý cảm ơn, nhưng ông Biên chỉ xua tay:
- Đi đường ai cũng có lúc gặp chuyện không may. Giúp được nhau là vui rồi cô ạ!.
Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng thấy sự cảm kích và hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt hai mẹ con chị Hòa. Không phải những điều quá lớn lao mà chỉ cần sự nhiệt tình và lòng tốt được trao đi đúng lúc có thể làm dịu bớt cái nắng ngày hè, sưởi ấm lòng người bằng những hành động giản dị nhất.
Người Xây Dựng