Long trọng Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đồng Nai

Long trọng Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đồng Nai
2 giờ trướcBài gốc
Dự buổi lễ có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Anh Dũng; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ Trần Tuệ Hiền; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, xã, phường và nhân dân trong tỉnh.
Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại xã Phú Riềng. Ảnh: Ngọc Thuận
Ngay từ sáng sớm, các đoàn đại biểu và nhân dân đã tập trung chỉnh tề, chuẩn bị cho nghi thức hành hương vào đền thờ các Vua Hùng. Đoàn rước được tổ chức trang trọng với xe dẫn đường, đội lân sư rồng, tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hội cùng đội hình rước lễ vật và con cháu Lạc Hồng trong trang phục truyền thống.
Các đoàn đại biểu và nhân dân thực hiện nghi thức hành hương và dâng lễ vật lên các Vua Hùng. Ảnh: Ngọc Thuận
Không gian lễ hội được mở ra trong âm vang trống hội, võ thuật và múa lân sôi động, vừa tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc, vừa như lời báo công dâng lên các Vua Hùng, Bác Hồ và anh linh các anh hùng đã có công dựng nước, giữ nước.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Thị Hằng dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Vua Hùng. Ảnh: Ngọc Thuận
Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ Trần Tuệ Hiền và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Anh Dũng dâng hương lên các Vua Hùng. Ảnh: Ngọc Thuận
Trong diễn văn tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Riềng Nguyễn Danh Tùng nhấn mạnh: “Giỗ Tổ Hùng Vương là mạch nguồn tinh thần thiêng liêng, hun đúc lòng yêu nước và ý thức cội nguồn trong mỗi người dân Việt Nam; là dịp để thế hệ hôm nay khắc ghi công lao dựng nước của cha ông, tiếp nối truyền thống đoàn kết, đổi mới và phát triển quê hương”.
Sau nghi thức chính, lãnh đạo tỉnh cùng các địa phương và đông đảo nhân dân dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của các Vua Hùng.
Lãnh đạo các xã, đại biểu dâng hương lên các Vua Hùng. Ảnh: Ngọc Thuận
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại xã Phú Riềng không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mang ý nghĩa sâu sắc, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Từ câu ca “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay.
Dù cách xa đất Tổ, nhưng mỗi năm đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, người dân Phú Riềng vẫn một lòng hướng về cội nguồn. Những nghi lễ trang nghiêm không chỉ nhắc nhớ về lịch sử hào hùng, mà còn tiếp thêm niềm tin, khát vọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng chung sức đồng lòng, vững bước trên chặng đường phát triển mới - chặng đường của đổi mới, hội nhập và thịnh vượng.
Thanh Thảo - Ngọc Thuận
*Cũng trong sáng 26-4 (mùng 10-3 âm lịch), tại Di tích Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, phường Tam Hiệp long trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: My Ny
Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bảo; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các xã, phường, đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bảo thực hiện nghi thức dâng hương tại di tích. Ảnh: My Ny
Từ sáng sớm, Bảo tàng Đồng Nai phối hợp với UBND phường Tam Hiệp tổ chức lễ rước bánh chưng, bánh dày từ Văn miếu Trấn Biên về Di tích Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của Vua Hùng và các bậc tiền nhân; đồng thời ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng dâng hương tại di tích. Ảnh: My Ny
Trước đó, ngày 24 và 25-4, UBND phường Tam Hiệp đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật Mạch nguồn Quốc tổ Hùng Vương; gói bánh chưng, bánh dày, trang trí mâm ngũ quả… Các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Các tầng lớp nhân dân thực hiện nghi thức dâng hương. Ảnh: My Ny
Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn tại Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại phường Tam Hiệp. Ảnh: My Ny
My Ny
*Cũng trong sáng nay, UBND xã Dầu Giây đã tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại đình Hưng Lộc theo nghi thức truyền thống nhằm ghi nhớ công lao của các Vua Hùng và các anh hùng liệt sĩ; giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc.
Ban quý tế di tích lịch sử đình Hưng Lộc thực hiện nghi thức dâng hương tại đền thờ Vua Hùng. Ảnh: Viết Phước
Tại buổi lễ đã diễn ra các nghi thức truyền thống như: Dâng hương, dâng hoa, dâng bánh chưng - bánh giầy, dâng rượu…
Đình Hưng Lộc được UBND tỉnh Đồng Nai công nhân là di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố 2008. Hàng năm, chính quyền địa phương và Ban quý tế di tích lịch sử đình Hưng Lộc tổ chức nhiều hoạt động để người dân đến chiêm bái, nhớ về cội nguồn dân tộc như: Lễ hội Kỳ Yên, lễ miếu bà Ngũ Hành Nương Nương, lễ giổ tổ Hùng Vương và kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ nhằm tạ ơn thần linh, các Vua Hùng, anh hùng liệt sĩ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Nhật Quang - Viết Phước
*Tại Công viên văn hóa Hùng Vương, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trảng Bom đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài địa phương cùng hội tụ, tri ân công đức các vị Vua Hùng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Đúng 7h sáng, lễ Giỗ tổ được mở đầu bằng nghi thức rước và dâng bánh chưng, bánh giầy và mâm ngũ quả; các đoàn đại biểu tỉnh, địa phương, đại diện các tôn giáo và các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn, các xã lân cận, các cơ quan, đơn vị và các ấp cùng đội hình 100 cờ hội, dâng hoa, dâng hương lên các Vua Hùng.
Nghi thức rước lễ vật dâng lên các Vua Hùng. Ảnh: Thanh Toàn
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Chủ tịch UBND xã Trảng Bom Lê Ngọc Tiên và các bậc cao niên của xã đã kính cẩn dâng chúc văn lên các Vua Hùng. Nội dung chúc văn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Vua Hùng đã có công dựng nước, đồng thời cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống của người dân ngày càng ấm êm, hạnh phúc.
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Ảnh: Thanh Toàn
Trong diễn văn tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng, ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Tổ chức các ngày lễ lớn xã Trảng Bom Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được UBND xã chuẩn bị chu đáo từ sớm với mục đích giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc tiền nhân. Thông qua việc tổ chức trang trọng các nghi thức dâng hương và các hoạt động văn hóa, với mong muốn khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" đã được UNESCO công nhận. Đây cũng là dịp để cán bộ và nhân dân xã Trảng Bom cùng nhìn lại truyền thống, từ đó quyết tâm hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương.
Các tầng lớp nhân dân dâng hương, dâng hoa lên các Vua Hùng tại Công viên văn hóa Hùng Vương, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thanh Toàn
Dịp này, hàng ngàn người dân của trong và ngoài xã Trảng Bom đã đến Công viên văn hóa Hùng Vương dâng hương bày tỏ lòng biết ơn đến tổ tiên, nguồn cội. Hòa chung dòng người về dâng hương, ông Đỗ Đình Đam ở xã Trảng Bom xúc động chia sẻ: “Năm nào tôi cũng cùng gia đình dậy sớm dự lễ. Tôi cảm thấy rất tự hào khi địa phương mình có một Công viên văn hóa Hùng Vương khang trang để bà con đến dâng hương. Nhìn các cháu học sinh rước kiệu, dâng bánh chưng, bánh giầy tôi thấy rất mừng vì truyền thống của cha ông ta vẫn luôn được gìn giữ và phát huy cho thế hệ mai sau. Đây là dịp để nhắc nhở con cháu dù đi đâu cũng phải nhớ về cội nguồn, nhớ công lao cha ông đã gầy dựng nên non sông này”.
Ngay sau phần lễ, không khí càng thêm sôi động với phần hội. Các trò chơi dân gian như: nhảy sạp, đẩy gậy, kéo co, ô ăn quan, banh đũa, nhảy dây… không chỉ thu hút thanh thiếu niên mà còn lôi cuốn đông đảo du khách tham gia, tạo nên một ngày hội văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc.
Vũ Ninh
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202604/long-trong-le-gio-to-hung-vuong-tai-dong-nai-4ba04b9/