Long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum.
Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Kon Tum là vùng chiến trường ác liệt, là địa bàn mà đế quốc Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng hòa triển khai nhiều chiến lược, chiến dịch, càn quét, nhằm đàn áp các phong trào cách mạng, tra tấn, sát hại dã man đồng bào ta.
Cuối năm 1974, Bộ Chính trị hạ quyết tâm chớp lấy thời cơ để giải phóng miền Nam. Mặt trận B3 với phiên hiệu là “Chiến trường B3” đã cùng với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum ra sức chuẩn bị mọi mặt, vừa đánh địch vừa hình thành thế trận tấn công vào thị xã Kon Tum. Ngày 4/3/1975, Chiến dịch Tây Nguyên mở màn, tại tỉnh Kon Tum, hỏa lực của Tỉnh đội và lực lượng chủ lực của ta tấn công vào các khu quân sự trong thị xã, khống chế sân bay, khu cảnh sát dã chiến, trạm tiếp điện Chư H'reng, các chốt điểm xung quanh thị xã, các ấp, các khu đồn trong vùng, đánh chiếm đường 14 và 19, cắt đứt sự vận chuyển tiếp tế, chi viện của quân địch.
Ngày 15/3/1975, địch ở Kon Tum bắt đầu tháo chạy, đến đêm ngày 16/3/1975, tất cả các lượng lượng vũ trang và chính trị trong tỉnh, cùng với các mũi đột kích của chủ lực Sư đoàn 968 đột nhập chiếm lĩnh, làm chủ các khu vực quân sự và chính trị trọng yếu, tiêu diệt tất cả các ổ đề kháng cuối cùng của địch, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ thị xã Kon Tum. Cờ giải phóng tung bay trên khắp bầu trời thị xã Kon Tum, nhân dân các dân tộc thị xã Kon Tum reo mừng, chào đón cán bộ, chiến sĩ giải phóng, những người con trung kiên anh dũng từ mọi miền của Tổ quốc, chào đón những đoàn cán bộ cùng với các lực lượng của tỉnh từ vùng căn cứ tiến vào tiếp quản thị xã Kon Tum.
Đồng chí Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn cho biết, đây là dịp để toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh ôn lại quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng. Qua đó, mỗi người dân phải tự nhìn nhận và ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, những giá trị bền vững của văn hóa, con người Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và không ngừng củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Kon Tum ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau luôn cao so với năm trước. 3 năm gần đây, tỉnh luôn dẫn đầu khu vực Tây Nguyên với tốc độ tăng trưởng từ 8-9%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống người dân từ chỗ thiếu đói đã không ngừng được cải thiện, nâng cao với mức thu nhập hiện nay đạt trên 68 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 57% năm 1995 xuống còn 4,32% vào cuối năm 2024. Kết cấu hạ tầng, bộ mặt đô thị, nông thôn từ trung tâm tỉnh, huyện đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi.
Nhiều tiết mục biểu diễn tại buổi lễ được dàn dựng công phu.
Trong không khí hân hoan giữa cờ hoa rực rỡ, cựu chiến binh Trần Thanh Bình phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum không giấu nổi xúc động khi nhắc lại những ngày tháng 3 lịch sử: “Tôi còn nhớ như in ngày 16/3/1975, khi lá cờ giải phóng tung bay trên bầu trời Kon Tum. Sau bao nhiêu năm chiến đấu, cuối cùng quê hương đã sạch bóng quân thù. Nhưng với tôi, cuộc chiến chưa kết thúc. Sau ngày giải phóng, tôi chọn ở lại Kon Tum, bắt tay vào dựng xây lại mảnh đất này. Tôi đã chứng kiến tỉnh Kon Tum từ những ngày gian khó, thiếu thốn đủ bề, từng bước vươn lên, đổi thay mạnh mẽ. Tôi ấn tượng nhất là những quyết sách đúng đắn của cấp ủy, chính quyền qua từng giai đoạn. Chính nhờ đó, tỉnh ta mới có được diện mạo như ngày hôm nay”.
Một tiết mục biểu diễn tại buổi lễ.
Lịch sử là nền tảng, nhưng tương lai lại nằm trong tay thế hệ trẻ. Em A Tống Tiến Quân, một đoàn viên trẻ thuộc Tỉnh đoàn Kon Tum, hiểu rất rõ điều đó: “Những ngày này, đi trên các tuyến đường rợp cờ hoa, đọc lại những câu chuyện về chiến thắng năm xưa, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước những hy sinh lớn lao của cha anh. Nhưng tôi cũng thấy mình có trách nhiệm hơn. Không thể chỉ tự hào mà không hành động. Tôi nghĩ rằng thế hệ trẻ hôm nay cần phải học tập tốt hơn, lao động sáng tạo hơn, dám nghĩ, dám làm để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nếu thế hệ cha ông đã chiến đấu để giành lại hòa bình, thì nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ và phát triển đất nước, để tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp hơn”.
50 năm sau ngày giải phóng, tỉnh Kon Tum đang vươn mình mạnh mẽ trên tất cả mọi lĩnh vực. Các khu đô thị được phát triển mở rộng, nâng cấp; đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trong không khí hân hoan chào mừng ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, người dân luôn phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, khát khao đóng góp vào sự phát triển chung của toàn đất nước, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
PHÚC THẮNG