Nhiều học viên của lớp học tình thương được cô Đức hỗ trợ học nghề.
Từ lớp học của cô, hàng trăm em đã biết đọc, biết viết, được nhận vào học tại các trường phổ thông trên địa bàn.
Lớp học của những em nhỏ kém may mắn
Mỗi buổi tối, lớp học tình thương tại trung tâm học tập cộng đồng tổ 15, phường Bắc Nha Trang lại vang lên tiếng đánh vần ê a, xen lẫn giọng giảng bài chậm rãi của cô Nguyễn Thị Đức.
Hết giảng bài cho nhóm này, cô Đức lại dạy nhóm khác đánh vần; nhắc em này phát âm đúng, em kia đừng nhìn gần vở, hỗ trợ bạn bị khuyết tật cầm bút, đồ nét chữ…
Ít ai biết rằng, cô Đức không phải là giáo viên. Trước khi nghỉ hưu, cô từng làm quản lý nhà hàng, khách sạn. Cuộc sống từng khá giả, ổn định nhưng những chuyến đi ngang qua bãi rác, nghĩa trang, nơi nhiều đứa trẻ lam lũ mưu sinh khiến cô trăn trở.
Năm 2015, hình ảnh những em nhỏ lấm lem, tối đến vẫn lang thang nhặt ve chai, không biết mặt chữ, đã thôi thúc cô đưa ra một quyết định không dễ dàng: Mở lớp học tình thương. “Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản, chỉ cần trẻ biết đọc, biết viết là đỡ thiệt thòi rồi”, cô Đức nhớ lại.
Những học trò đầu tiên của lớp học là các em nhỏ kiếm sống ở bãi rác, nghĩa trang. Để thuận tiện cho các em, cô mượn tạm căn nhà nhỏ ngay cạnh nghĩa trang để dạy chữ.
Cô Đức giảng bài cho các em ở lớp học tình thương.
Lớp học ban đầu chỉ có 5 - 6 học viên. Lâu dần, lớp học đông thêm, cô nhận dạy cả trẻ khuyết tật. Việc đến lớp khó khăn hơn bạn bè nên cô tự mình đưa đón các em. Mưa hay nắng, ngày nào còn sức, cô vẫn đi, chỉ mong không em nào bị bỏ lại phía sau.
Em Đinh Nguyễn Thu Tuyền vẫn còn nhớ như in những ngày đầu đến lớp. “Lúc đó, lớp chưa có bàn ghế, khoảng chục đứa trẻ ngồi bệt dưới đất, chung sách nhưng ai cũng ham học lắm”, Tuyền bồi hồi kể. Giờ đây, Tuyền là học sinh Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa. Mỗi khi rảnh, em lại quay về phụ cô Đức kèm các em nhỏ.
Từ vài em ban đầu, lớp học của cô Đức dần đông lên. Có thời điểm lên đến 80 em theo học, đủ mọi lứa tuổi, trình độ khác nhau. Khi số lượng học trò tăng, cô quyết định thuê nhà để làm lớp học, tạo điều kiện học tập ổn định hơn cho các em.
Trong lớp, những học sinh cũ luôn sẵn sàng kèm cặp bạn mới. Sự sẻ chia ấy tạo nên môi trường học tập đặc biệt, nơi các em không chỉ học chữ, mà còn học cách yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Cô Đức còn nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi.
Lấy lương hưu hỗ trợ học sinh khó khăn
Chương trình học của lớp tình thương được cô Đức xây dựng bám sát chương trình phổ thông, với các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Học sinh theo học trên 2 năm đều có thể đọc thông, viết thạo, đủ kiến thức nền tảng để hòa nhập vào trường công lập.
Theo cô Đức, lớp học của cô chỉ là “chuyến đò”. “Cô không thể giữ các em ở đây mãi. Chỉ khi vào được trường phổ thông, các em mới có cơ hội thực sự để thay đổi tương lai”, cô nói.
Từ năm 2024, cô Đức xin cho nhiều em được theo học tại các trường công lập trên địa bàn. Dù vậy, hành trình của cô với học trò chưa dừng lại. Buổi tối, cô vẫn hỗ trợ các em tại Trung tâm học tập cộng đồng tổ 15, phường Bắc Nha Trang. Em nào học khá, cô động viên phát huy. Em nào học yếu, tối đến cô lại kèm riêng, giảng đi giảng lại cho đến khi hiểu bài.
Không ít học sinh từ lớp học tình thương của cô đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, trở thành niềm tự hào không chỉ của gia đình, mà còn của chính người đã đưa các em trở lại con đường học vấn.
Để học trò yên tâm đến lớp, cô Đức không chỉ dạy chữ, mà còn lo cho các em từ những điều nhỏ nhất. Cô trích lương hưu, đi làm thêm đủ nghề: Phụ việc nhà hàng, chạy xe ôm, bán ve chai… để có thêm thu nhập mua sách vở, quần áo, đóng bảo hiểm y tế cho các em.
Bên cạnh nỗ lực của cô Đức, nhiều mạnh thường quân, các trường học cũng chung tay hỗ trợ, giúp các em có điều kiện theo học lâu dài. Những cuốn sách mới, bộ đồng phục, suất học bổng… không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin cho những đứa trẻ từng đứng bên lề giấc mơ học đường.
Năm 2024, cô Nguyễn Thị Đức được biểu dương là điển hình tiêu biểu toàn quốc tại chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024”. Với cô, đó không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ của lớp học tình thương suốt hơn một thập kỷ.
Đến nay, lớp học của cô vẫn đều đặn sáng đèn mỗi tối. Giữa thành phố biển rực rỡ, nơi ấy không có bảng thành tích hào nhoáng, chỉ có tiếng ê a, tiếng giảng bài chậm rãi và những ước mơ đang lớn lên từng ngày của những em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn.
Lê Trang - Thành Tâm