Lũ bủa vây Kinh thành Huế, người dân gồng mình giữa biển nước

Lũ bủa vây Kinh thành Huế, người dân gồng mình giữa biển nước
14 giờ trướcBài gốc
Lũ lên nhanh, nhiều người trở tay không kịp
Sáng 29/10, TP Huế vẫn có mưa nặng hạt trên diện rộng. Nhiều khu vực trung tâm, đặc biệt bên trong Kinh thành vẫn bị nước lũ bao phủ. Các tuyến đường như Đinh Tiên Hoàng, Đoàn Thị Điểm, Hàn Thuyên, Đặng Thái Thâm, Nguyễn Trãi… vẫn ngập sâu từ 0,4-0,8m, không gian di tích chìm trong làn nước đục ngầu.
Nước ngập sâu bên trong Kinh thành Huế.
Trên khắp các tuyến đường, nước vẫn ngập đến đầu gối, nhưng bên trong nhà, người dân bắt đầu dọn dẹp. Họ dùng chổi, xô, vòi nước rửa bùn, sắp xếp lại đồ đạc, tranh thủ từng giờ nước rút để làm sạch.
Tại đường Đinh Tiên Hoàng (phường Phú Xuân), ông Nguyễn Duy Hồng (58 tuổi, chủ tiệm sửa xe máy) đang cặm cụi xịt rửa hơn chục chiếc xe của khách. Đây là số xe ông đưa vào nhà khi nước lũ tràn đến, nay nước vừa rút ra khỏi nền, ông phải tranh thủ lau chùi để kịp sửa lại cho khách.
Ông Hồng (áo đen) quét dọn nhà sau khi nước rút.
Ông Hồng kể, sáng 27/10, trời mưa lớn nhưng ông vẫn làm việc như thường lệ. Đến trưa, nước sông bất ngờ dâng cao, ông cùng con trai vội dắt xe của khách lên nền nhà cao hơn mặt đường khoảng 30 cm để tránh ngập.
"Những tưởng vậy là yên tâm rồi, nào ngờ chỉ vài tiếng sau nước tràn vào, chúng tôi chỉ biết bất lực. Đợt lũ lần này cao hơn nhiều so với các năm gần đây, nhà tôi ngập hơn một mét, thiệt hại không nhỏ. May mắn là người an toàn, còn sức thì còn làm lại được", ông Hồng nói.
Nước lũ đục ngầu bủa vây tuyến đường Đinh Tiên Hoàng.
Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó
Liên tục theo dõi mực nước, ông Ngô Thanh Hoàng (trú đường Nguyễn Chí Thanh) cho biết, sáng 27/10 ông sang thăm bạn ở Đinh Tiên Hoàng nhưng bị kẹt lại đến nay đã 3 ngày.
Đường ngập, người dân bì bõm đi mua lương thực.
"Tôi không ngờ nước lại lên nhanh như vậy. Ở nhà nước ngập hơn một mét, ở đây cũng tương tự. Ai cũng chủ động chống lũ, nhưng nước dâng quá nhanh, trở tay không kịp. Giờ chỉ mong nước rút nhanh để còn về dọn dẹp, chứ ở nhà ngập hết cả rồi", ông Hoàng nói.
Người dân nội thành Huế đánh giá đây là trận lũ lịch sử, chỉ thua lũ năm 1999.
Cách đó không xa, ông Hồ Đăng Minh (chủ tiệm may) đang hì hục dọn bùn, giặt lại những cuộn vải ướt sũng. Ông kể, sáng 27 thấy mưa lớn nên đã kê hàng hóa lên cao, nhưng không ngờ nước dâng vượt cả mức dự kiến.
"Hầu hết vải vóc, quần áo bị hư hỏng, thiệt hại nặng. Không chỉ tôi mà nhiều hộ kinh doanh dọc tuyến này đều chung cảnh ngộ", ông Minh chia sẻ.
Quân đội tham gia dọn dẹp, đẩy bùn tại công viên phía trước UBND TP Huế.
Đến trưa 29/10, theo ghi nhận của phóng viên, mực nước tại nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế đã rút bớt. Tại công viên trước trụ sở UBND TP Huế, công nhân Trung tâm Công viên cây xanh và lực lượng quân đội đang rửa dọn bùn đất.
Xe chuyên dụng hút nước lũ tràn vào hầm giữ xe tại tòa nhà Trung tâm Sản Phụ khoa (Bệnh viện Trung ương Huế).
Tại Bệnh viện Trung ương Huế, nước lũ đã rút hoàn toàn. Các khoa, phòng tầng 1 bị ngập trước đó được dọn sạch, bệnh nhân phải di chuyển trong lũ lên tầng 2 đã trở lại điều trị bình thường. Hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường, chỉ còn khu vực hầm giữ xe vẫn ngập, lực lượng Cảnh sát PCCC đang bơm hút ra ngoài.
Lũ bủa vây Kinh thành Huế, người dân gồng mình giữa biển nước.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, trong 6 giờ tới, trên toàn TP Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, riêng các khu vực nêu trên có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm; riêng các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô từ 80-150mm, có nơi trên 200mm.
Hiện nay, lũ trên các sông đang xuống chậm. Mực nước lúc 8h ngày 29/10 trên sông Hương tại trạm Kim Long là 3,61m, trên báo động 3 là 0,11m (đỉnh lũ lúc 20h ngày 27/10 đạt 5,05m, lớn thứ hai, thấp hơn năm 1999 là 0,76m). Sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,45m, dưới báo động 3 là 0,05m (đỉnh lũ lúc 14h ngày 27/10 đạt 5,25m, vượt giá trị lịch sử năm 2020 là 0,01m).
Trong 12 giờ tới, lũ các sông có dao động nhỏ nhưng tiếp tục xuống và ở mức dưới báo động 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm và dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3.
Hoàng Dũng
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/lu-bua-vay-kinh-thanh-hue-nguoi-dan-gong-minh-giua-bien-nuoc-169251029125728807.htm