Lữ đoàn 299: Phát huy truyền thống 'mở đường thắng lợi'

Lữ đoàn 299: Phát huy truyền thống 'mở đường thắng lợi'
2 giờ trướcBài gốc
Nối hậu phương với tiền tuyến
Ngày 15/1/1951, tại căn cứ cách mạng Khuân Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên) Trung đoàn Công binh 151 được thành lập. Ngay sau đó, Trung đoàn nhanh chóng tham gia nhiều chiến dịch lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp như chiến dịch: Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Tây Bắc, Hòa Bình, Thượng Lào… Đặc biệt, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng công binh của Trung đoàn đã ngày đêm mở đường, bắc cầu, bảo đảm giao thông cho bộ đội và vũ khí hạng nặng tiến vào trận địa. Đơn vị phụ trách đào đường hầm dài 49 m vào lòng đồi A1, đặt khối bộc phá gần 1.000 kg thuốc nổ làm hiệu lệnh tổng công kích, góp phần quyết định vào thắng lợi của chiến dịch. Đồng thời sáng tạo nhiều cách làm độc đáo như bắc cầu phao bằng tre nứa, ghép phà vận chuyển pháo và phương tiện qua sông, bảo đảm giao thông thông suốt trong điều kiện chiến trường vô cùng khắc nghiệt. Từ đó, truyền thống “mở đường thắng lợi” của bộ đội công binh được hình thành và trở thành niềm tự hào của đơn vị.
Chiến sĩ Lữ đoàn 229 thực hiện nhiệm vụ dò bom mìn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, năm 1958 Trung đoàn Công binh 151 được đổi tên thành Trung đoàn Công binh 229. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, đơn vị tiếp tục đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng trên các tuyến giao thông chiến lược và các trọng điểm bị đánh phá, góp phần quan trọng vào việc giữ vững tuyến vận tải chiến lược, con đường huyền thoại nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Năm 1972, đơn vị tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Quảng Trị, một trong những chiến dịch khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, các đơn vị công binh đã kiên cường bám trụ, vừa chiến đấu vừa bảo đảm công binh cho các lực lượng chiến đấu. Sự hy sinh, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 229 đã góp phần làm nên bản anh hùng ca bất tử trên vùng đất lửa.
Tháng 2/1981, Trung đoàn Công binh 229 được nâng cấp thành Lữ đoàn Công binh 229, đảm nhận nhiệm vụ xây dựng công trình phòng thủ và bảo đảm chiến đấu trên các tuyến biên giới của Tổ quốc. Trong những năm chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã xây dựng hàng trăm công sự, trận địa và cụm điểm tựa dọc các tỉnh biên giới, tạo thành thế trận quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Cùng thời gian đó, một số đơn vị của Lữ đoàn được điều động vào chiến trường biên giới Tây Nam, trực tiếp tham gia chiến đấu chống lại tập đoàn phản động Pôn Pốt, đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế giúp Nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng, năm 1985 Lữ đoàn Công binh 229 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Thầm lặng xóa bỏ dấu tích chiến tranh
Chiến tranh đã lùi xa nhưng trên những vùng rừng núi biên giới, bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại vẫn âm thầm đe dọa cuộc sống của người dân. Tháng 3 này, tại bản Hậu Cấu, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang, những người lính công binh của Lữ đoàn 229 vẫn đang miệt mài thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn. Giữa núi rừng heo hút, từng tốp chiến sĩ lặng lẽ tiến vào khu vực dò tìm. Trung tá Đặng Văn Chính, phụ trách giám sát rà phá bom mìn, vật liệu nổ Lữ đoàn 229 chia sẻ: “Dưới lớp đất, đá và rễ cây có thể là những quả mìn, đạn cối hay lựu đạn còn sót lại từ chiến tranh. Vì vậy, từng động tác xử lý đều phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt”. Các chiến sĩ nhẹ nhàng bóc từng lớp đất, xác định chính xác vị trí vật thể trước khi tiến hành xử lý. Công việc luôn tiềm ẩn nguy hiểm nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì dò từng mét đất, từng gốc cây, kẽ đá. Vừa xử lý xong quả mìn POMZ2, Thượng úy Cù Đức Tuấn, Trung đội trưởng chia sẻ: “Nguy hiểm luôn rình rập nhưng khi chúng tôi tuân thủ tuyệt đối quy trình và dự báo đúng tình huống thì bảo đảm an toàn tuyệt đối”.
Không chỉ đối mặt với hiểm nguy, cuộc sống sinh hoạt của những người lính công binh cũng đầy gian khó. Nơi họ đóng quân thường là những khu rừng xa khu dân cư, những lán trại dã chiến được dựng tạm giữa rừng là nơi nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Bữa cơm của các anh giản dị với rau rừng, đồ hộp và đôi khi có thêm rau, củ, quả của bà con địa phương gửi tặng. Chính tình cảm chân thành của người dân đã tiếp thêm động lực để các anh vững vàng, bởi mỗi quả bom, mìn được phát hiện và xử lý là thêm một phần đất đai được hồi sinh, thêm một khu rừng, cánh đồng được trả lại cho người dân yên tâm sản xuất.
Từ đầu năm 2025 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 229 đã rà phá, làm sạch hàng trăm ha đất và xử lý hàng nghìn quả mìn, đạn cối, lựu đạn cùng hàng vạn mảnh bom các loại. Những bước chân thầm lặng của người lính công binh đã và đang in dấu trên các vùng đất từng bị chiến tranh tàn phá, góp phần xóa bỏ dấu tích chiến tranh, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Bài, ảnh: Trung Anh
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/lu-doan-299-phat-huy-truyen-thong-mo-duong-thang-loi--postid440790.bbg