Lữ đoàn Đặc công bộ 198 thần tốc về đích sớm 'Chiến dịch Quang Trung'

Lữ đoàn Đặc công bộ 198 thần tốc về đích sớm 'Chiến dịch Quang Trung'
2 ngày trướcBài gốc
Mồ hôi trên công trường, niềm vui trong những ngôi nhà mới
Những ngày này, trên công trường xây nhà mới thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, không khí lao động của bộ đội Lữ đoàn Đặc công bộ 198 diễn ra thần tốc từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Từng chiến sĩ mồ hôi đẫm áo, miệt mài đặt từng viên gạch, trộn từng mẻ vữa, hối hả xây nhà giúp Nhân dân.
Hạ sĩ Thái Tiến Tài, Tiểu đoàn 35, Lữ đoàn Đặc công bộ 198 cho biết, mỗi ngày nhìn những căn nhà dần hoàn thiện, anh em trong đơn vị ai cũng vui mừng.
Những người lính Đặc công 198 đang nỗ lực từng giờ để người dân sớm có nhà mới.
“Em cảm thấy rất tự hào vì được tham gia Chiến dịch giúp đỡ bà con nhân dân vùng lũ ở đây. Khi xuống đây, nhìn hoàn cảnh bà con rất khó khăn, những căn nhà sập hết thế này. Cuối cùng, nhìn thành quả như thế này, em cảm thấy rất vui, rất tự hào”, Hạ sĩ Thái Tiến Tài nói.
Với người dân thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, sự có mặt của bộ đội những ngày qua là chỗ dựa tinh thần vô cùng lớn. Bà Nguyễn Thị Tám (80 tuổi), xúc động vì vừa mới ngày nào bơ vơ giữa đổ nát, nay đã chuẩn bị vào nhà mới.
Những căn nhà do Lữ đoàn Đặc công bộ 198 triển khai trong "Chiến dịch Quang Trung" ở thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh đã và đang hoàn thiện trong niềm phấn khởi của nhân dân.
“Hồi mới ngập lụt ra thấy thảm thương làm sao, không nghĩ cách nào mà mình có được căn nhà như vậy đâu. Mà giờ có nhà như vậy là quá tốt rồi, nhà cất đẹp mà Bộ đội làm nhanh, nhiệt tình, chọn mẫu, màu đây cũng đẹp. Giờ ai tới thăm cũng khen hết”, bà Nguyễn Thị Tám cho biết.
Bà con ngóng nhìn Bộ đội hoàn thiện những căn nhà tái thiết sau lũ trong niềm hạnh phúc.
Trực tiếp chỉ huy tại công trường, Thiếu tá Nguyễn Văn Vượng, Tiểu đoàn 35, Lữ đoàn Đặc công bộ 198 cho biết, địa bàn đơn vị phụ trách có mưa kéo dài cả tháng. Trong khi đó, lối ngõ nhỏ hẹp, rất khó vận chuyển vật liệu. Có xóm nhỏ ở giữa đồng không mông quạnh, giao thông bị cắt đứt, bộ đội phải lội bùn, vác từng bao xi măng, từng viên gạch để thi công. Nhưng với tinh thần quyết tâm, bất kể ngày đêm, vượt gian khó, cán bộ, chiến sĩ đã linh hoạt bố trí thời gian, tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.
“Trong quá trình giúp bà con ở dưới đây thì chúng tôi phát huy hết tinh thần trách nhiệm, không quản ngày đêm, mưa nắng, thời tiết ở đây thì nắng mưa rất khắc nghiệt. Nhưng với tinh thần quyết tâm, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, bảo ban nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn”, Thiếu tá Nguyễn Văn Vượng chia sẻ.
Làm xuyên đêm để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Thần tốc vượt mưa gió, quyết tâm về đích sớm
Đến thời điểm này, việc “Chiến dịch Quang Trung” xây nhà cho bà con vùng lũ Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn cuối. Với Lữ đoàn Đặc công bộ 198, đã có 5 căn nhà hoàn thiện. Những căn còn lại sẽ được bàn giao trong vài ngày tới, sớm 1 tuần so với tiến độ 15/1/2026 mà Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng với đó, để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, đơn vị đã chuẩn bị gần như đầy đủ các vật dụng sinh hoạt thiết yếu như ti vi, bàn ghế, giường, xoong nồi, ấm chén, chăn màn, nhu yếu phẩm để tặng mỗi hộ gia đình khi về nhà mới.
Bàn tay chai sạn người lính tỉ mỉ lau dọn nhà trước khi bàn giao cho bà con về nhà mới.
“Chúng tôi phấn đấu ngay từ đầu là sẽ vượt tiến độ thời gian, tất cả những căn nhà chúng tôi xây dựng thì đến nay đã cơ bản hoàn thành, đến ngày 9/1 thì chúng tôi sẽ hoàn thành 18/18 căn nhà, bàn giao cho bà con Nhân dân. Qua đó, giúp bà con có một cái Tết Bính ngọ thật là vui vẻ, sum vầy”, Thượng tá Phạm Sỹ Cương, Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công bộ 198 cho biết.
Tết Nguyên đán 2026 đang đến rất gần, thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đang dần khoác lên mình một diện mạo mới. Trên nền đất từng ngổn ngang đổ nát sau trận lũ dữ cuối tháng 11 năm 2025, những ngôi nhà kiên cố khang trang đã và đang hoàn thiện. Ở đó, có dấu ấn đậm nét của những người lính đặc công 198, đang nỗ lực từng giờ để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Bộ đội Lữ đoàn Đặc công bộ 198 gánh từng bao xi măng, gùi từng viên gạch, để xây nhà giúp Nhân dân vùng lũ thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh.
Những ngôi nhà mới không chỉ được dựng lên bằng gạch đá, xi măng, mà còn được xây bằng mồ hôi, kỷ luật và nghĩa tình sâu nặng của bộ đội với nhân dân. Việc Lữ đoàn Đặc công bộ 198 (Binh chủng Đặc công- Bộ Quốc phòng) nỗ lực về đích sớm “Chiến dịch Quang Trung” thêm một lần khẳng định phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ - luôn có mặt khi nhân dân cần, sẵn sàng vượt mọi khó khăn vì cuộc sống bình yên của dân.
Nam Trang - Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/lu-doan-dac-cong-bo-198-than-toc-ve-dich-som-chien-dich-quang-trung-post1259006.vov