Lũ ngập tới nóc chợ, tiểu thương bật khóc nhìn tài sản chìm trong nước

Lũ ngập tới nóc chợ, tiểu thương bật khóc nhìn tài sản chìm trong nước
5 giờ trướcBài gốc
Nước lũ dâng cao ngập tới nóc chợ Phong Mỹ ở phường Phong Điền, TP Huế, nhấn chìm toàn bộ hàng hóa của hơn 100 tiểu thương. Khi lũ bắt đầu rút, nhiều tiểu thương thất thần tìm cách đến khu chợ.
Hình ảnh chụp tại chợ Phong Mỹ lúc 17 giờ ngày 17-11 và sáng cùng ngày. Ảnh: NGUYỄN DO
Con đường vẫn còn ngập sâu, cách chợ chừng 100 m, họ đứng ngóng vào khu chợ giờ vẫn còn biển nước mênh mông, lòng như lửa đốt, nhiều người thất thần, bật khóc nức nở vì hầu hết tài hàng hóa, tài sản đã trôi theo dòng lũ.
Bị lũ "đuổi", tiểu thương bất lực buông tay
Đứng lẫn trong đám đông, bà Hoàng Thị Nhân (40 tuổi, ngụ tổ dân phố Đông Thái,phường Phong Điền) liên tục đưa tay quệt nước mắt, khóc nức nở. Toàn bộ gian hàng tạp hóa của bà đã chìm sâu dưới làn nước đục ngầu.
Bà Hoàng Thị Nhân khóc nghẹn khi nhìn quán tạp hóa của mình ngập trong nước. Ảnh: NGUYỄN DO
Bà Nhân kể: khoảng 3 giờ ngày 17-11, nghe tin báo lũ từ người dân gần chợ, hai vợ chồng bà tức tốc chạy ra.
"Nước sông Ô Lâu lên quá nhanh. Hai vợ chồng tôi cố dọn dẹp, di dời đồ đạc lên cao, nhưng nước lũ mỗi lúc một dâng, đưa đồ lên cao đến đâu, nước mấp mé đến đó. Cứ loay hoay một lúc nhìn lại thì nước đã chạm đến vị trí mình vừa kê đồ" - bà Nhân kể lại trong tiếng nấc.
Bà Nhân kể lũ lên quá nhanh, vợ chồng bà không kịp trở tay. Ảnh: NGUYỄN DO
Theo bà Nhân, vợ chồng bà dọn đồ đạc đến đâu nước lũ đuổi kịp đến đó; cuối cùng đành buông tay, bỏ lại toàn bộ hàng hóa, tài sản để tháo chạy. Khi rời chợ, bà ngoái đầu nhìn lại cửa hàng tạp hóa của mình càng lúc càng bị nước nhấn chìm.
Không biết lấy gì gượng dậy
Cùng chung cảnh ngộ, ông Hồ Tiến Thành (68 tuổi, ngụ tổ dân phố Đông Thái) thất thần dùng thuyền chở những túi chăn màn, gối... đã ướt sũng nước ra ngoài. Những túi hàng vốn nhẹ bẫng, nay ngấm nước trở nên nặng trĩu, cũng như tâm trạng của ông.
Ông Hồ Tiến Thành vớt lại những mặt hàng ướt sũng do nước lũ. Ảnh: NGUYỄN DO
"Tôi buôn bán ở chợ này 10 năm rồi, cũng quen canh con nước. Lần này, gia đình tôi cũng vận dụng kinh nghiệm của nhiều năm trước để kê đồ đạc lên cao, ai ngờ mọi tính toán đều bị thiên nhiên bắt bài. Lũ này quá khủng khiếp!" - ông Thành mếu máo.
Nhà chỉ có hai vợ chồng già, rạng sáng nghe báo tin, cả hai vội chạy đến chợ nhưng khi đến nơi thì nước đã dâng quá cao, không tài nào cứu được gì nữa.
"Mọi tài sản, công việc, cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng già đều phụ thuộc vào khu chợ này. Giờ hàng hóa hư hỏng hết, không biết lấy gì để phục hồi"- ông Thành nói.
Nhiều tiểu thương sững sờ nhìn hàng hóa bị nước ngập hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN DO
Cầm những chiếc chăn ướt sũng, ông Thành buồn bã: "Mấy thứ này tôi đem về giặt lại xem sao, chứ tôi nghĩ rất khó buôn bán trở lại. Có khi phải bán tháo, bán rẻ may ra vớt vát được đồng nào."
Khi được hỏi khi nào có thể buôn bán trở lại, cả bà Nhân và ông Thành đều không thể trả lời, chỉ khóc nghẹn. "Giờ chúng tôi rơi vào cảnh trắng tay, hàng quán chỉ đủ trang trải qua ngày, lấy đâu ra vốn để mua lại hàng đây..." – bà Nhân than thở.
Trao đổi vớiPLO, ông Ngô Hồng Tứ, Bí thư chi bộ tổ dân phố Đông Thái, nói đây là trận lũ cao nhất trong năm nay, cao đến mức nhiều người dân không thể ngờ tới.
"Trong hàng trăm hộ gia đình ở địa phương bị thiệt hại thì nặng nề nhất là hơn 100 tiểu thương buôn bán tại chợ. Lũ lên quá nhanh, nhiều tiểu thương không thể thu dọn kịp đồ đạc nên đã gây thiệt hại nặng nề. Hiện chưa thể thống kê hết thiệt hại nhưng sẽ rất lớn" - ông Tứ thông tin.
NGUYỄN DO
Nguồn PLO : https://plo.vn/lu-ngap-toi-noc-cho-tieu-thuong-bat-khoc-nhin-tai-san-chim-trong-nuoc-post881880.html