Lũ lụt nghiêm trọng đã khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại nặng
Những trận mưa xối xả bắt đầu từ ngày 8-9 đã gây ra lũ quét và lở đất ở tỉnh Đông Nusa Tenggara và trên đảo du lịch Bali của Indonesia. Giới chức nước này cho biết, hôm 10-9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 1 người mẹ và đứa con bị vùi lấp dưới bùn đất tại ngôi làng Mauponggo bị ảnh hưởng nặng nề nhất và 1 người đàn ông ở ngôi làng lân cận Loka Laba thuộc huyện Nagekeo của tỉnh Đông Nusa Tenggara.
Trước đó, 3 thành viên trong 1 gia đình được tìm thấy đã chết sau khi ngôi nhà của họ bị nước lũ cuốn trôi và 4 người mất tích tại làng Mauponggo.
Tại Bali, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 1 người phụ nữ gần chợ Badung ở thủ phủ Denpasar vào cuối ngày 10-9, theo người phát ngôn của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia, Abdul Muhari. Ông cho biết lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 6 người vẫn mất tích tại đảo này.
Theo Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Bali, mưa lớn đã khiến các bờ sông bị vỡ. Bùn đất, đá và cây cối đổ xuống các thôn xóm trên sườn núi, nước sông dâng cao đã nhấn chìm ít nhất 112 khu dân cư và gây ra một số vụ lở đất. Lũ lụt nghiêm trọng đã nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà và tòa nhà ở các khu dân cư và điểm du lịch.
Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Denpasar được đưa đi sơ tán
Thống đốc Bali, ông Wayan Koster, nói rằng chính quyền đã cắt điện và nước, buộc các khách sạn, nhà hàng, bệnh viện và các cơ sở công cộng khác phải sử dụng máy phát điện. Ông cho biết đã xảy ra lở đất tại 18 khu dân cư thuộc các huyện Karangasem, Gianyar và Badung, cuốn trôi ít nhất 15 cửa hàng và nhà cửa, đồng thời làm hư hại một số tuyến đường và cầu.
“Thảm họa này cũng gây thiệt hại vật chất cho các thương nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch”, ông Koster nói, đồng thời cho biết thêm rằng hơn 800 người đã phải trú ẩn tạm thời sau khi nước lũ dâng cao tới 2,5m ở nhiều nơi.
Được biết, mưa lớn theo mùa từ khoảng tháng 9 đến tháng 3 thường gây ra lũ lụt và lở đất ở Indonesia.
Theo Guardian
Tuấn Anh
Theo Guardian